Bé trai 3,5 kg bị bỏ rơi ngoài đường ở Đồng Nai

Bé trai đang được người nhà Phó công an xã Quang Trung (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) chăm sóc
Bé trai đang được người nhà Phó công an xã Quang Trung (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) chăm sóc
Kiểm tra giỏ xách trước cổng nhà, người phụ nữ ở huyện Thống Nhất ngỡ ngàng khi phát hiện bé trai bụ bẫm, cuống rốn vẫn chưa cắt.

Sáng 9/12, chị Nguyễn Thị Cam (38 tuổi, ở xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đi làm sớm, khi ra cổng nhà thì phát hiện chiếc giỏ xách màu xanh nằm sát đường, bên trong có một bé trai sơ sinh.

"Cháu được quấn trong chiếc áo khoác, cuống rốn vẫn chưa cắt, trên mặt có nhiều vết sưng tấy vì kiến cắn", chị Cam nói và cho biết đã nhanh chóng đưa bé đến trạm y tế chăm sóc và trình báo cơ quan chức năng.

Đứa trẻ nặng 3,5 kg, sau khi được chăm sóc sức khỏe ổn định, bụ bẫm, không khóc. Do chưa xác định được người thân của bé, UBND xã Quang Trung tạm thời giao cháu cho anh Nguyễn Quốc Cường, Phó công an xã nuôi dưỡng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.