Bé trai 4 tuổi tử vong vì trượt ngã xuống mương sâu

Mương nước nơi cháu bé tử nạn
Mương nước nơi cháu bé tử nạn
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào hồi 18h ngày 23/9. Cháu Đỗ Văn Linh (4 tuổi) chơi trên cầu rồi trượt chân ngã xuống mương nước sâu, chết đuối tại khu vực gần nhà mình ở xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Gia đình nạn nhân cho biết, chiều hôm đó, anh Đường bố của nạn nhân đi làm về thì chỉ thấy con gái lớn là Đỗ Thị Mỹ (đang học lớp 3) chơi một mình, còn cháu Linh - con trai 4 tuổi - không có ở nhà.

Anh Đường hoảng hốt cùng những người thân trong ra đình tỏa đi tìm kiếm xung quanh.

Mãi đến 19h, khi gia đình đi ra phía ngòi nước, cầm đèn pin soi xuống chân cầu gần nhà mới phát hiện thi thể cháu Linh nổi trên mặt nước. Khi được vớt lên thì cháu đã tử vong.

Được biết, bố cháu là anh Đỗ Văn Đường (SN 1981) làm xe ôm ngoài Hà Đông; mẹ là chị Nguyễn Thị Hà (SN 1985) thường phải đi làm đồng, tranh thủ đi chợ để kiếm thêm thu nhập. Vì vậy hai chị em thường phải tự trông nhau. Vì các cháu còn quá nhỏ, chưa đề phòng được những tai nạn rủi ro nên dẫn đến cái chết thương tâm.

Ngay trong đêm, gia đình đã tổ chức khâm liệm và mai táng nạn nhân.

Theo Minh Xuân

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.