Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 15 tử vong

Khu chung cư nơi bé Thanh rơi xuống
Khu chung cư nơi bé Thanh rơi xuống
TPO - Đi đón con trai lớn về nhà, anh Phương không thấy con nhỏ đâu, vội đi tìm. Khi nhìn qua ban công, thấy con mình nằm bất động phía dưới khu chung cư.

Vụ việc xảy ra chiều 18/8 tại một chung cư ở chung cư ở quận 2, TP HCM. Cho đến tối cùng ngày, sau khi tiến hành các thủ tục khám nghiệm cần thiết, thi thể cháu Phạm Quang Thanh (5 tuổi) được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi đón con về nhà tại tầng 15, anh Phương để bé Thanh ở nhà một mình, đi đón con trai lớn.

Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 15 tử vong ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn
Đến gần 17 giờ cùng ngày, anh Phương về nhà, không thấy bé Thanh đâu. Sau khi tìm khắp nhà, người bố ra ban công nhìn xuống thì phát hiện bé Thanh đang nằm bất động phía dưới khu chung cư.

Ngay sau đó, bé Thanh được nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu đã tử vong.   

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 2 có mặt tại hiện trường tiến hành khám hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Bước đầu, nguyên nhân được xác định do cháu Thanh đã leo lên một cái bàn và treo qua lan can rồi không may té từ tầng 15 chung cư xuống đất.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.