Bé trai bị bỏ rơi trên taxi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội

Cháu bé bị bỏ rơi trên taxi tại phường 1, quận 8. Ảnh: Ngô Bình.
Cháu bé bị bỏ rơi trên taxi tại phường 1, quận 8. Ảnh: Ngô Bình.
TP - Sau nhiều ngày bé trai bị bỏ rơi trên taxi đã có nhiều người dân đến nhận là người thân của cháu bé nhưng không ai xuất trình được giấy tờ chứng minh quan hệ thân thích. Vì thế, cơ quan chức năng buộc phải đưa trẻ vào Trung tâm Bảo trợ xã hội để chăm sóc.

Chiều 5/12, bà Vũ Yến Oanh, Chủ tịch UBND phường 1, quận 8, TPHCM cho biết: Liên quan vụ bé trai bị bỏ rơi trên taxi vào rạng sáng 2/12 tại khu vực cầu Kênh Xáng, phường 1, quận 8, người đàn ông xưng tên Liêm đã đến nhận là ông dượng của cháu bé. 

Tuy nhiên, sau 3 ngày, gia đình ông Liêm vẫn không thể chứng minh được quan hệ thân thích với cháu bé. 

UBND phường đã xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, UBND quận 8 thống nhất phương án đưa bé trai này vào Trung tâm Bảo trợ xã hội. Sau khi hoàn thành thủ tục, cháu bé sẽ được khám sức khỏe và bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội trong vài ngày tới.

Bà Oanh cho biết, sau khi đưa trẻ vào Trung tâm Bảo trợ xã hội, nếu ai là thân nhân của cháu bé vẫn có thể đến Trung tâm để làm các thủ tục nhận lại bé.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.