Bé trai bị đâm xuyên não xuất viện đúng ngày đầy tháng

Các bác sĩ trao bé Phát cho gia đình.
Các bác sĩ trao bé Phát cho gia đình.
TPO - Tình trạng sức khỏe em bé bị dao đâm xuyên não đã hoàn toàn ổn định, hiện chưa có bất cứ dấu chứng nào đáng lo ngại về thần kinh. Tuy nhiên, em bé phải được tiếp tục theo dõi tái khám trong vòng ít nhất 2 năm để giảm thiểu tối đa các di chứng.

Ngày 27/8, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, bé Dương Minh Phát - con trai chị Võ Thị Hồng Duyên (32 tuổi, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vĩnh Liêm, tỉnh Vĩnh Long), sẽ được xuất viện vào ngày mai (28/8), đúng vào ngày đầy tháng của em.

Trước đó, bé Dương Minh Phát nhập viện vào sáng ngày 8/8 trong tình trạng bị con dao cắm lút cán vào trán. Gia đình cho biết, bé đang điều trị nội trú tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thì bị một người phụ nữ lạ mặt trà trộn vào đâm.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM đã phẫu thuật lấy con dao ra khỏi não của bé thành công. Phần cắm vào não đi từ hốc mắt trái, xuyên lên não phải ước tính khoảng 11 cm.

Theo bác sĩ Đào Trung Hiếu - người trực tiếp mổ cấp cứu lấy con dao ra khỏi đầu bệnh nhi Dương Minh Phát - các kết quả siêu âm, CT scan và điện não đồ đều không phát hiện bất cứ dấu chứng nào đáng lo ngại về thần kinh của em bé. 

Bé trai bị đâm xuyên não xuất viện đúng ngày đầy tháng ảnh 1

Bác sĩ Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh chia vui cùng gia đình.

Dự kiến 2 tuần sau khi xuất viện, bé sẽ được tái khám tại bệnh viện. Tuy nhiên, nếu có bất cứ vấn đề gì bất thường, bé có thể sẽ được tái khám sớm hơn. 

“Nhằm giảm thiểu tối đa các di chứng thần kinh, bé Phát còn phải tiếp tục theo dõi, tái khám định kỳ trong khoảng ít nhất 2 năm nữa. Em bé cũng không cần dùng thêm bất cứ thuốc gì cả. Chỉ cần bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng như các trẻ binh thường”, bác sĩ Hiếu nói.

Trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm - Trưởng khoa hồi sức sơ sinh - tỏ ra dè dặt về sự phát triển của bé Phát. Các biểu hiện về vận động của bé hiện đều rất tốt, thế nhưng, điều đáng lo nhất chính là các di chứng tâm thần ảnh hưởng đến tính tình, cảm xúc, tâm lý của trẻ. “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi bằng các phương pháp cận lâm sàng và các bộ khám phát triển tâm thần nhằm hạn chế ít nhất có thể các di chứng cho bé Phát”, bác sĩ Tâm nói.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 - cho biết, bệnh viện sẽ bố trí một xe cứu thương chuyên dụng để đưa bé Phát cùng cha mẹ về đến tận quê nhà ở Vĩnh Long. Toàn bộ chi phí điều trị cho em bé trong suốt thời gian vừa qua đã được BHYT và bệnh viện chi trả. 

Cũng trong ngày 27/8, Phòng trợ giúp xã hội của bệnh viện đã bàn giao số tiền 50 triệu đồng do các nhà hảo tâm chuyển đến hỗ trợ cho gia đình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng bé Phát. 

“Chúng tôi cầu chúc cháu bé sẽ mạnh khỏe, hồi phục. Mong bé sau này lớn lên sẽ trở thành người tài giỏi, giúp ích cho xã hội”, bác sĩ Hùng nói với cha mẹ bé Phát. 

Ông cũng cho biết, sau khi bàn giao số tiền trên cho gia đình, nhà hảo tâm nào tiếp tục muốn giúp thì có thể liên hệ trực tiếp với gia đình, bệnh viện không còn trách nhiệm tiếp nhận nữa.

Nói thêm về ca mổ cấp cứu ngoạn mục lấy con dao ra khỏi đầu em bé sơ sinh mới 11 ngày tuổi, bác sĩ Hiếu đã không tiếc lời khen ngợi các đồng nghiệp tuyến dưới khi xử lý vết thương ban đầu tuyệt vời và chuyển bệnh an toàn tuyệt đối. 

“Các y bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã cố định con dao khá tốt. Bởi nếu vào lúc đó chỉ cần lưỡi dao bị tác động gì đó mà vào sâu thêm một chút, hay bị kéo ra ngoài một chút thôi, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đồng nghiệp của tôi đã xử lý giúp con dao giữ nguyên vị trí ban đầu trong suốt quảng đường chuyển lên đây. Đáng khâm phục”, bác sĩ Hiếu cho biết.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.