Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa đồng

Bé trai tạm thời được giao cho một gia đình hiếm muộn chăm sóc. Ảnh: Uyên Nhi
Bé trai tạm thời được giao cho một gia đình hiếm muộn chăm sóc. Ảnh: Uyên Nhi
Bé trai được người dân Quảng Trị phát hiện trong tình trạng còn nguyên nhau thai, dây rốn, đất cát dính đầy người.

Sáng 3/4, chị Nguyễn Thị Thắm, nhân viên y tế thôn Phước Mỹ (xã Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị) nhận tin báo người dân đi làm đồng phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

Chị Thắm cùng 2 người khác đi ra cánh đồng nằm sát quốc lộ 1, tìm thấy bé trai nằm trên bãi cỏ, sát mương thủy lợi ngang qua đồng lúa. Bé còn nguyên dây rốn, bánh nhau, đất cát dính đầy người. 

“Bé không có áo quần, tay đưa vào miệng bú, nhưng dính đầy đất nên tôi gạt ra”, chị Thắm kể. Chị đã cởi áo khoác quấn bé rồi đưa vào Trạm y tế xã Triệu Giang.

Bác sĩ trực đã cắt dây rốn, vệ sinh, ủ ấm và bổ sung dinh dưỡng cho cháu. Sau thời gian ngắn sơ cứu, bé trai hồng hào trở lại, bên ngoài không dị tật, tim phổi bình thường, cân nặng 3,1 kg.

Chiều cùng ngày, UBND xã Triệu Giang đã giao bé cho gia đình bà Võ Thị Lan (46 tuổi, bị hiếm muộn) chăm sóc trong 30 ngày. Chị Lan sau đó đưa bé tới thăm khám ở khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Qua sàng lọc ban đầu, bác sĩ cho hay chưa thấy bất thường, xét nghiệm HIV, viêm gan B đều âm tính.

Nhà chức trách xã Triệu Giang cho biết có nhiều gia đình ngỏ ý nhận nuôi cháu bé, xã sẽ hoàn tất thủ tục cho nhận con nuôi với bé trai này nếu thời gian tới không có người thân đến nhận.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG