Bé trai văng khỏi bụng mẹ bụ bẫm sau đầy tháng

Bé Huy tăng cân thêm 900 gr so với ngày mới xuất viện cách nay 2 tuần.
Bé Huy tăng cân thêm 900 gr so với ngày mới xuất viện cách nay 2 tuần.
Gần 2 tuần xuất viện về quê nhà ở An Giang, bé Huy tăng thêm 900 gr (nặng 4 kg) vừa được bà ngoại đưa lên Sài Gòn tái khám.

Tối 30/11, anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi - cha bé trai văng khỏi bụng mẹ vì tai nạn giao thông ở An Giang) cho biết, anh đã cùng bé Huy lên Sài Gòn tái khám. Sức khỏe cha con anh hồi phục tốt, không còn sử dụng thuốc tây.

Sau lễ đầy tháng 5 ngày bé bụ bẫm, bú tốt, tăng thêm 900 gr. Chiều qua một người dì bế bé Huy lên cân, được gần 4 kg.

Hơn 18h30, Huy được bồng vào màn vì quê ngoại trời sụp tối muỗi bay đầy. Bú xong bình sữa bé ngủ say, không quấy khóc.

Ở giường cạnh bên, anh Nam chắp tay đọc kinh, niệm Phật. Trước nhà là bàn hương án đặt ngoài trời, gia đình cầu vong hồn chị Ngọc (vợ anh Nam) sớm siêu thoát.

Anh Nam quê ấp An Thới, xã Hội An (huyện Chợ Mới, An Giang). Cha mất khi mới lên 10, người mẹ tảo tần làm thuê đủ thứ nghề để nuôi 4 đứa con.

"Gần đây mẹ tiết kiệm được ít tiền mua vài công ruộng ở Chợ Mới. Sau đó tôi lấy vợ nhờ mai mối, được cha mẹ Ngọc thương như con ruột, cho đất làm lúa ở xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang)", anh Nam kể.

Chồng làm ruộng, vợ chằm nón lá bán. Vài tháng nay vợ chồng anh bồng con gái 5 tuổi về quê chị Ngọc ở xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn - cách trung tâm TP Long Xuyên (An Giang) khoảng 10 km để bé học mẫu giáo.

Hàng ngày Nam phụ cha vợ Nguyễn Văn Khoảnh việc ruộng vườn, vợ tiếp tục chằm nón bán, tiết kiệm từng đồng chờ ngày sinh đứa con thứ 2 là bé Huy.

Bé trai văng khỏi bụng mẹ bụ bẫm sau đầy tháng ảnh 1

Bé Huy say ngủ dù ngoại với cha và chị cố đánh thức.

Gần đây sức khỏe ông Năm Khoảnh yếu dần do lớn tuổi. Gia đình ông có đến 5 người con gái không con trai nên chàng rể Nguyễn Văn Nam được xem như trụ cột trong nhà.

Nhưng tai nạn sáng 25/10 đã cướp đi cái chân phải của anh. Người vợ, người mẹ sắp sinh con tử nạn trên đường đến bệnh viện. Huy bị văng ra khỏi bụng chị Ngọc, đứt lìa chân, nhưng bé sống sót kỳ diệu sau những ngày cấp cứu tại TP.HCM.

Theo bà ngoại bé, khi tái khám ở Sài Gòn bác sĩ khuyên dùng vải quấn một phần chân phải còn lại sát với chân trái lành lặn của Huy và tập vật lý trị liệu để sau này tiện hơn trong việc lắp chân giả.

Cha Huy nói sẽ quyết tâm lo cho 2 con ăn học đến nơi đến chốn, không phụ lòng thơm thảo của rất nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình.

Theo Việt Tường

Theo Zing
MỚI - NÓNG