'Bến dù' đón khách dưới lòng đường

Xe hợp đồng Hưng Long lập “bến dù” đón khách trên đường Phạm Hùng. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Xe hợp đồng Hưng Long lập “bến dù” đón khách trên đường Phạm Hùng. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
TP - Trước ngày Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đô thị 10/3, nhiều xe hợp đồng Hà Nội đi các tỉnh vẫn tấp nập đón trả khách ở vỉa hè, lòng đường quanh bến xe Mỹ Đình dù trước đó từng bị chỉ điểm, đề nghị xử lý.

“Nhộn nhịp” đón khách dưới lòng đường

Ngày 6/3, trong vai hành khách đi Quảng Bình, phóng viên liên hệ qua số điện thoại 0963.388.388 thuộc Cty Cổ phần du lịch Hưng Long để đặt vé. Người cầm đường dây nóng thông báo có 3 chuyến khung 18h, 19h và 20h hàng ngày tại văn phòng đại diện số 26 Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm) hoặc khung 18h, 19h30 và 20h30 tại văn phòng 338 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) với giá 200.000 đồng/vé. Nữ nhân viên văn phòng cũng cho biết, hành khách sẽ tới Quảng Bình lúc 5h hôm sau, vé khứ hồi trùng khung giờ trên.

19h15 cùng ngày, phóng viên tới văn phòng Cty Hưng Long số 26 Phạm Hùng (cách bến Mỹ Đình khoảng 500m) chờ xe theo lịch hẹn. Tại đây, hàng chục hành khách ngồi uống nước chờ trên vỉa hè, trong khi nhân viên cơ sở vận tải này nhộn nhịp xếp những thùng coton ký gửi. 10 phút sau, người đàn ông trung niên điều khiển chiếc Thaco 45 chỗ ngồi BKS:29B605.15  dừng trước trụ sở văn phòng 26 Phạm Hùng. Phụ lái tấp nập xếp vị trí ngồi và hành lý, hàng ký gửi cho khách. Sau khi xe khách lăn bánh rời Hà Nội vài phút, văn phòng này được đóng cửa ngay sau đó.

Một người hành nghề xe ôm tại Đình Thôn cho biết, lịch trình này cố định khung từ 17h30-20h hàng ngày. Không chỉ nhà xe tuyến Hà Nội - Quảng Bình hoạt động mà nhiều ô tô không logo, biển hiệu đi Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đón khách ở ngõ 52 Phạm Hùng. “Những ngày mưa gió hay giờ cao điểm khu vực Đình Thôn nhộn nhịp như bến xe kẹt cứng cả lòng đường và vỉa hè nhưng không hề có lực lượng chức năng xử lý”, người xin giấu tên nói.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, tối cùng ngày, hàng loạt xe khách tuyến Mỹ Đình đi Chiêm Hoá (Tuyên Quang), Mường Lay (Lai Châu), Cao Bằng, Bắc Kạn… cũng tấp nập đón khách trên đường Nguyễn Hoàng và Trần Bình, cách bến xe khoảng 200m.

Thanh tra, cảnh sát ở đâu?

Ngày 8/3, tiếp nhận phản ánh của Tiền Phong, Trưởng phòng Quản lý vận tải - Sở GTVT Hà Nội Đào Việt Long tỏ ra ngạc nhiên vì từng nhận được nhiều phản ánh về tình trạng nhà xe Hưng Long lập điểm dù đón khách trước số 26 Phạm Hùng nhưng tới nay vẫn tồn tại. Ông cho biết, đây là điểm bến dù đã hoạt động từ lâu, Phòng Quản lý vận tải từng nhiều lần gửi văn bản thông báo, đề nghị TTGT quận Nam Từ Liêm và CSGT xử lý nhưng tới nay chưa được dẹp. “Đơn vị chỉ cấp phép cho Cty vận tải Hưng Long chạy xe hợp đồng. Nhà xe này không được phép vào các bến hoặc đón khách tại trụ sở văn phòng. Ngoài xe Hưng Long, một đơn vị vận tải khác là Cố Hương Travel chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An - Hà Tĩnh- Quảng Bình cũng là xe hợp đồng nhưng vẫn đón khách tại văn phòng trên đường Nguyễn Hoàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi thông báo đề nghị lực lượng chức năng xử lý giành lại vỉa hè, lòng đường”, ông Long nói.

Còn lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, đơn vị không có nốt xe đi các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế. Trước khi đón khách rời Hà Nội, nhiều tài xế lái xe khách Hưng Long núp ở các bãi đất trống quanh Đình Thôn.

MỚI - NÓNG