Nhật ký ứng phó COVID-19 giai đoạn 2

Bệnh viện dã chiến 'đáng sợ' không?

Ca mổ đẻ bắt con cho sản phụ mắc COVID – 19 tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Ảnh: NVCC
Ca mổ đẻ bắt con cho sản phụ mắc COVID – 19 tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Ảnh: NVCC
TP - Bé gái con sản phụ dương tính COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã “chọn” cách chào đời trong tình huống hết sức đặc biệt. Đó là đêm 16/8/2020. Ca mổ mà không ai nói chuyện với ai, không ai nhận ra ai trong những bộ quần áo bảo hộ.

Tất cả các ekip từ chuẩn bị cho bệnh nhân, phẫu thuật, gây mê, hồi sức mẹ, hồi sức sơ sinh, hậu cần,... mặc dù đã có kế hoạch từ trước nhưng rất hồi hộp. Cuối cùng là tiếng “Oa...oa...oa!” cất lên. Cảm xúc vỡ òa! Thật nhẹ nhõm...

Vì làm việc theo ca kíp nên bệnh viện dã chiến hình như ít có khái niệm ngày đêm. Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh điện, vẫn thấy anh kỹ thuật miệt mài lắp camera, thấy cảnh anh chị em y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trở về nơi nghỉ trong tâm trạng buồn bã, tiếc nuối khi tình trạng bệnh nhân xấu đi. Ba xe cấp cứu của 3 bệnh viện vẫn hối hả vào ra...

Tất cả đều vội vã nhưng nhịp nhàng, ai cũng giơ ngón tay cái lên: Cố lên! “Ai sẽ khóc khi bạn lìa xa” là tựa sách mà tôi rất thích. Nhưng khóc trong hạnh phúc thì khóc bao nhiêu cũng được các bạn nhỉ?

Bất cứ trận chiến nào, vũ khí là vô cùng quan trọng. “Súng ống” ở Bệnh viện dã chiến Hòa Vang được điều động, mua mới, tài trợ thấy mà... ngợp! Nào XQ tại giường, siêu âm màu tại giường, máy thở các kiểu, máy monitor... Hệ thống oxy khí nén nhanh chóng lắp đặt trong vài nốt nhạc. Máy chạy thận của hai đầu đất nước chở về, bóc tem, đập hộp!

“Đạn dược” thì toàn thuốc xịn xò. Đồ bảo hộ, áo quần mặc ngoài, mặc trong cũng được quan tâm. Chưa thấy bác sĩ chữa bệnh mô mà được quan tâm đến chuyện “áo quần, giường chiếu” như cái bệnh COVID ni!

Nhưng có lẽ thứ vũ khí quan trọng nhất, là liều thuốc tinh thần, là LÒNG TIN của người dân. Và vũ khí tốt, con người tốt nhưng bắt buộc phải tuân thủ mệnh lệnh, chiến thuật chiến lược, phối hợp nhịp nhàng và sáng tạo trong “lối đánh”.

Có lẽ một số ít sẽ thắc mắc: “Khi chọn một trung tâm y tế huyện như Hòa Vang làm bệnh viện dã chiến, liệu “chất lượng” và đội ngũ “tác chiến” có thấp? Đây là điều bản thân tôi cũng từng suy nghĩ. Nhưng đến nay, câu trả lời đã rõ ràng: Đội ngũ “tác chiến” nơi đây vô cùng tinh nhuệ!

Họ là ai? Tổng chỉ huy là các giáo sư đầu ngành về hồi sức tích cực, truyền nhiễm, kiểm soát nhiễm khuẩn... của Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy. “Lính” đều là các thành phần ưu tú từ các bệnh viện lớn của Đà Nẵng, TP HCM, Hải Phòng... Như  thạc sĩ Hoàng - nữ điều dưỡng trưởng của Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai, trực tiếp tham gia tổ chức thành lập khu hồi sức cấp cứu và chăm sóc, đào tạo theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”.

Còn các “chú lính chì dũng cảm” Hòa Vang - chủ nhà- nắm rõ thực địa, hiếu khách và chịu thương chịu khó sẽ có cơ hội được học tập nâng cao tay nghề và bản lĩnh chiến trường…

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.