Bị bỏ rơi trên cù lao sông Hậu, đàn khỉ phá dân làng

Đàn khi từng bị nhiều nhóm thợ săn bắn hạ nên số lượng giảm mạnh. Ảnh: Cửu Long
Đàn khi từng bị nhiều nhóm thợ săn bắn hạ nên số lượng giảm mạnh. Ảnh: Cửu Long
Khu du lịch sinh thái đóng cửa, đàn khỉ bị bỏ rơi trên cù lao nằm giữa sông Hậu bị thiếu thức ăn, thường xuyên vào vườn của người dân cắn phá.

Đàn khỉ hàng chục con sống trong rừng bần tại cồn Ấu nằm giữa sông Hậu, thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ), cách bến Ninh Kiều hơn 10 phút đi đò máy.

Trước đây, chúng do khu du lịch sinh thái rộng gần 20 ha trên cồn nuôi và quản lý. Nhưng năm 2012 nơi đây ngừng hoạt động, đàn khỉ bị bỏ rơi. Chúng bị đói nên chuyền lên các nhánh bần, qua con rạch nhỏ vào vườn của người dân quấy phá.

Bị bỏ rơi trên cù lao sông Hậu, đàn khỉ phá dân làng ảnh 1

Một rẫy bắp được người dân cho là bị khỉ cắn phá. Ảnh: Cửu Long.

Người ở cồn Ấu đếm được có tổng cộng 22 con khỉ thường xuyên phá vườn nhãn, đu đủ, chôm chôm, bắp, xoài... Lúc cao điểm, đàn khỉ có 70-80 con nhưng bị các nhóm thợ săn từ nơi khác đi xuồng máy, mang súng hơi đến bắn hạ nên số lượng giảm mạnh.

"Hôm trước tôi bắt được một con, chủ ao cá dưới kia bắt 2 con rồi kêu bảo vệ khu du lịch xuống nhận về nhưng chẳng ai quan tâm. Có lần 2 con khỉ lớn nhất trong đàn vào sát vách nhà tôi, leo lên cây mít hái trái", ông Lê Ngọc Hòa (57 tuổi) sống lâu năm trên cồn Ấu, nói.

Bị bỏ rơi trên cù lao sông Hậu, đàn khỉ phá dân làng ảnh 2

Khu rừng bần cách vườn người dân bởi con rạch nhỏ nên khỉ thường chuyền cành sang hái trái ăn và cắn phá. Ảnh: Cửu Long

Một lãnh đạo Chi cục kiểm lâm Cần Thơ cho biết, thành phố muốn giữ đàn khỉ sinh sống ở rừng bần tự nhiên để phục vụ phát triển du lịch. "Nếu dời đi nơi khác thì rất tiếc, còn việc khỉ phá cây trái của người dân chắc phải xem xét, tính lại", ông này nói.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG