Bị đánh trọng thương tại nhà riêng

Bị đánh trọng thương tại nhà riêng
TP - Theo đơn thư phản ánh của ông Nguyễn Văn Quế (thôn Đức Hậu, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội), trưa 7-5, một nhóm người lạ mặt ập tới gia đình ông Nguyễn Văn Quế tại thôn Đức Hậu, xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội, dùng tuýp sắt đánh ông trọng thương.

Cũng theo ông Quế, ba chiếc taxi chở khoảng 13-14 người đàn ông tiến vào cổng nhà ông khi gia đình đang ăn trưa. Đối tượng đi đầu tay cầm tuýp nước hỏi: "Thằng nào là thằng Quế?!". Ông Quế đứng dậy liền bị cả đám thanh niên lạ mặt lao vào vụt gậy khiến ông gục xuống. Sự việc gây náo động thôn Đức Hậu, còn đám người lạ mặt kịp lên ôtô tẩu thoát.

Ông Quế sau khi được cấp cứu về với tay trái bị băng bó phải tạm lánh tại nhà một người bạn vì sợ bị tấn công lần nữa.

Ông Quế bị đám người lạ mặt đánh trọng thương ở tay

Ông Quế bị đám người lạ mặt đánh trọng thương ở tay.

Cho tới ngày 16-5, ông Quế vẫn rất hoảng sợ và tiếp tục đi lánh. Đưa đơn kêu cứu cho nhà báo, ông Quế khẳng định vụ việc ông bị đánh có liên quan đến việc ông đâm đơn tố cáo những khuất tất của một cán bộ UBND xã Thanh Lâm, trong đó có bất thường về hồ sơ thương binh, công trình xây dựng, mua bán đất trong xã.

MỚI - NÓNG