Bi kịch mối tình chị dâu em chồng và kết cục đau lòng

D. tại bệnh viện.
D. tại bệnh viện.
Tuy có chồng con đàng hoàng, nhưng người phụ nữ trẻ nơi huyện miền núi Vân Canh (Bình Định) lại nảy sinh quan hệ với người em chồng, dẫn đến cái kết đau lòng cho nhiều người.

Cuộc tình vụng trộm của họ bị phát hiện sáng 31/3 khi em chồng - chị dâu đang âu yếm nhau trong nhà chòi ngoài rẫy. Sáng hôm sau (1/4), người nhà phát hiện hai người nằm bất tỉnh trong chòi, trong tay cầm một chai thuốc trừ sâu.

Mối tình sai trái

Vợ chồng ông Đinh D. (52 tuổi), bà Đinh Thị T. (50 tuổi) ở xã Canh Liên (huyện Vân Canh) có 4 con, cả gái lẫn trai. D. (19 tuổi) là người con thứ trong nhà và là một trong những bông hoa đẹp của núi rừng Vân Canh khiến không ít chàng trai trong bản làng mê như điểu đổ.

Nhưng chỉ có chàng trai Đinh Văn L. (30 tuổi) lọt vào mắt xanh của nàng. Đám cưới của L. và D. diễn ra khi cô dâu mới tròn 15 tuổi. Đến năm 18 tuổi, D. và chồng mới làm giấy kết hôn.

Cuộc sống tuy còn khó khăn về kinh tế nhưng tình nghĩa vợ chồng đầy ắp tiếng cười con trẻ, đứa con Đinh Ngọc K.T. (2 tuổi) kháu khỉnh và lớn lên trong tình thương yêu của cha mẹ.

Hàng ngày, anh L. lên rẫy trồng trọt, D. ở nhà thổi cơm và trông con nhỏ. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như Đinh V.L. (27 tuổi, em trai L.) và D. không mù quáng yêu đương.

Điều đáng nói là bản thân V.L. cũng đã có gia đình riêng, vợ V.L là chị Đinh Thị B. (22 tuổi) và con gái là bé Đinh Thị H.L. (5 tuổi). Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra khi anh L. được người thân “bật mí” về mối tình vụng trộm của vợ và em trai.

Sáng 31/3, sau khi nấu cơm cho chồng con ăn để đi làm, D. lại lén lút hẹn V.L.. Đến 8h cùng ngày, anh L. không thấy vợ đâu trong khi bé K.T. khóc đòi mẹ, nên anh gửi con cho người thân rồi đi tìm vợ. Chứng kiến sự thật là vợ quan hệ yêu đương với em trai mình, anh L. đau lòng khôn xiết, nhưng cũng chỉ kéo vợ về nhà và ngăn cấm vợ ngoại tình.

Đến sáng hôm sau, anh L. nói với vợ sang nhà người quen phụ giúp công việc bởi người thân của họ vừa qua đời. Đến khoảng 9h, linh tính mách điều chẳng lành nên anh đi tìm gặp ông Đinh D. (cha vợ L.) và chị B. (vợ của V.L.) để hỏi thăm có thấy vợ mình đâu không vì khi tạt qua nhà anh không D..

Khi cả ba đến căn chòi - nơi ngày hôm qua L. bắt gặp 2 người đang “tâm sự” thì kinh hãi khi phát hiện đôi tình nhân nằm bất tỉnh, trong tay mỗi người cầm một vỏ chai thuốc trừ sâu đã cạn thuốc. Hai người nhanh chóng được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Vân Canh cấp cứu, tuy nhiên các bác sĩ chỉ cứu sống được chị D., còn V.L. không qua khỏi.

Kết cục buồn

Khi chúng tôi có mặt tại bệnh viện để gặp và tìm hiểu sự việc thì chị D. đã ăn được cháo loãng, da thịt hồng hào trở lại. Đôi mắt của bông hoa núi rừng buồn bã nhìn về phía xa. Khi được hỏi chị còn nhớ thương anh Lưa không, cũng vì yêu chị mà anh ấy vong mạng, người phụ nữ trẻ này im lặng.

Một lúc sau, D. nói: “Em thấy ân hận vô cùng, vì em lỡ dại. Em mong anh L. tha thứ để hai vợ chồng làm lại từ đầu”.

Anh L. cho biết: “Khi phát hiện sự việc, tôi chỉ lựa lời khuyên hai người không nên hẹn hò yêu thương nhau vì ai cũng có vợ có chồng rồi. Chị dâu và em chồng yêu nhau như thế là tội lỗi, dân làng khinh bỉ, gia đình mất mặt.

Tất nhiên, lúc đầu do không kiềm chế cơn bực tức, tôi tát V.L. 3 cái, vợ tôi 4 cái rồi dẫn cô ấy về nhà. Tôi mong cô ấy suy nghĩ về việc mình làm. Nếu cô ấy tỏ ra ân hận thì chúng tôi tiếp tục sống chung”.

Thời gian qua, hiện tượng tảo hôn và kết hôn không đăng ký xảy ra phổ biến tại các huyện miền núi thuộc tỉnh Bình Định. Để xảy ra hiện tượng này, lỗi không chỉ thuộc về người dân lạc hậu, xem nhẹ Luật Hôn nhân gia đình mà còn do các cán bộ chức năng địa phương bê trễ, không quan tâm đến việc người dân có đăng ký kết hôn hay không, mà trường hợp cô dâu nhí Đinh Thị D. trên đây là một ví dụ.

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG