Bị mất trộm va ly gần 1 tỷ đồng... dưới gầm giường

Bị mất trộm va ly gần 1 tỷ đồng... dưới gầm giường
Tỉnh giấc, gia chủ ta hỏa khi phát hiện valy chứa đầy tiền, vàng được giấu dưới giường ngủ đã “không cánh mà bay”. Nạn nhân của vụ trộm là chị Đinh Thị Thoa (trú tổ dân phố 5, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk),

Bị mất trộm va ly gần 1 tỷ đồng... dưới gầm giường

> Kỳ án 'trộm cắp cổ vật': Những chuyện giờ mới kể

> Ăn trộm xe đạp, bỏ 'quên' xe máy tại hiện trường 

Tỉnh giấc, gia chủ ta hỏa khi phát hiện valy chứa đầy tiền, vàng được giấu dưới giường ngủ đã “không cánh mà bay”. Nạn nhân của vụ trộm là chị Đinh Thị Thoa (trú tổ dân phố 5, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk),

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ trộm
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ trộm.
 

Sáng 24/11, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã xuống hiện trường, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường vụ mất trộm để phục vụ công tác điều tra, phá án.

Theo nạn nhân Thoa, tối 23/11 chị ngủ ở tầng dưới, còn chồng và con ngủ ở tầng trên. Mờ sáng ngày 24/11, chị dậy tìm chiếc điện thoại để đầu giường nhưng không thấy đâu, nghĩ mình để quên trên tầng 2 nên chị đi lên tìm.

Lên đến nơi, chị thấy đồ đạc trong nhà bị lục lọi, quần áo bị vứt tung xuống nền nhà. Chiếc máy tính xách tay để trên bàn không thấy đâu.

Hoảng hốt, chị đánh thức chồng con dậy, kiểm tra phòng ngủ thì tá hóa khi phát hiện chiếc valy kỹ thuật số đựng 730 triệu đồng tiền mặt, 2 cây vàng, 1 lắc tay 5 chỉ vàng, 1 mặt phật bằng vàng 2 chỉ, 2 nhẫn vàng (mỗi nhẫn 1 chỉ), 3 thẻ ATM và nhiều giấy tờ quan trọng khác mà 2 vợ chồng giấu dưới giường ngủ đã “không cánh mà bay”.

Vị trí được cho là tên trộm đã leo vào nhà
Vị trí được cho là tên trộm đã leo vào nhà.
 

Ngoài ra, 1 chiếc laptop và 2 chiếc điện thoại di động cũng bị trộm cuỗm mất. Chị Thoa cho biết, toàn bộ số tiền, vàng trên chị mới thu gom từ khách hàng về, cất trong valy để đầu tuần trả ngân hàng, nhưng nào ngờ...

Kiểm tra xung quanh nhà, gia chủ phát hiện cửa chính ra vào vẫn khóa kín, tuy nhiên cửa sổ trên lầu bị mở toang. Phía chân tường có một khúc gỗ vuông dài khoảng 1,2m bắc vào tường.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là vụ trộm cắp, và kẻ trộm đã đột nhập bằng cách leo tường lên tầng 2, lẻn vào nhà thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, sau đó thoát thân bằng con đường cũ.

Theo Trùng Dương
Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG