Bí thư và chủ tịch chỉ thị mới sửa được trường học sắp sập

Trần phòng học mục nát vừa gỡ xuống. Ảnh: Sáu Nghệ
Trần phòng học mục nát vừa gỡ xuống. Ảnh: Sáu Nghệ
TP - Ngày 5/8, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Trần Thanh Mẫn, phát hiện bức tường của trường THPT Châu Văn Liêm (Ninh Kiều, Cần Thơ) nghiêng gần sập, yêu cầu sửa ngay và đã được xô đổ để sửa.

Bức tường dài khoảng 200 m, cao 2 m, nghiêng từ lâu, phải dùng cây chống và viết sơn “tường nghiêng nguy hiểm” để cảnh báo, nay được xô đổ hẳn để dựng tạm hàng rào tôn. Tốn phí khoảng 50 triệu đồng.

Tháng trước, mái ngói của hai dãy nhà trong ngôi trường này cũng gần sập (làm đã hơn 100 năm) được dỡ bỏ, đóng lại kèo sắt để lợp tôn, khi có chỉ thị trực tiếp của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng. Lúc dỡ xuống, thấy rõ kèo, đòn tay bằng gỗ và trần nhà mục ải, thầy trò đều thở phào. Hai dãy nhà cao hai tầng, riêng tầng trên có 16 lớp học.

PV Tiền Phong hỏi GĐ Sở GD&ĐT Cần Thơ, ông Trần Trọng Khiếm, tại sao để trường học gần sập xuống đầu học sinh mới sửa và cũng chỉ sửa khi có chỉ thị trực tiếp của Bí thư và Chủ tịch thành phố? Ông Khiếm trả lời, vì ngôi trường là di tích, khi phát hiện xuống cấp nghiêm trọng, Sở đã làm tờ trình xin sửa chữa từ 3-4 năm trước nhưng chưa được phê duyệt. 

Theo ông Khiếm, nhiều ban ngành họp đưa ra các phương án trùng tu, xây dựng lại và xây cao tầng nhưng không thống nhất được nên phải chờ đợi, gần đây lại gặp khó khăn về kinh phí. “Nếu trường bình thường, không phải di tích lịch sử, chúng tôi chủ động sửa lâu rồi”, ông Khiếm nói.


Ngôi trường có đến ba dãy nhà là phòng học, mái bị xuống cấp nghiêm trọng, nay mới sửa hai, còn một vẫn chưa sửa, cũng do khó khăn về kinh phí. Doanh nghiệp sửa mái nhà cho biết, nếu sửa cả 3 mái nhà, tốn 1,4 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG