Bình dị kỷ vật trong ngôi nhà tranh thuở ấu thơ của Bác

Bình dị kỷ vật trong ngôi nhà tranh thuở ấu thơ của Bác
TPO - Ngôi nhà là những ân tình làng xóm quê hương, nơi chứng kiến quá trình học tập, trưởng thành; nơi ghi dấu cảm xúc đầu tiên về lòng yêu nước và những nhận thức thời cuộc, bước tiền đề cho con đường cứu nước sau này của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Dẫu đã qua cả thế kỷ, nhưng những hình ảnh xưa cũ của làng Sen gắn liền với tuổi thơ của Bác được lưu giữ đến bây giờ như một miền ký ức đẹp và là tấm gương sáng cho mọi thế hệ.

Bình dị kỷ vật trong ngôi nhà tranh thuở ấu thơ của Bác ảnh 1 Từ thành phố Vinh đi theo Quốc lộ 46 khoảng 15km là tới làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bình dị kỷ vật trong ngôi nhà tranh thuở ấu thơ của Bác ảnh 2 Năm 1901, thân phụ Bác Hồ là cụ Nguyễn Sinh Sắc đỗ Phó bảng trở thành niềm vinh dự của gia đình, họ tộc và cả làng Sen. Dân làng Sen đã dựng một ngôi nhà gỗ mái tranh 5 gian để đón vị Phó bảng vinh quy bái tổ. Cả gia đình đã từ làng Hoàng Trù (quê ngoại Bác Hồ) trở về sống tại Làng Sen. Ngôi nhà này đã gắn với tuổi thơ Bác Hồ từ năm 1901 đến năm 1906 (trước khi theo cha vào Huế).
Bình dị kỷ vật trong ngôi nhà tranh thuở ấu thơ của Bác ảnh 3 Trước cổng vào là hàng dâm bụt uốn lượn thành vòm, hai bên cây cối cắt tỉa thành hàng, mảnh đất nhỏ trồng lạc, đậu quanh năm tốt tươi.
Bình dị kỷ vật trong ngôi nhà tranh thuở ấu thơ của Bác ảnh 4 Phía trong ngôi nhà tranh của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, nhiều kỷ vật gắn với cuộc đời Người được lưu giữ nguyên vẹn.
Bình dị kỷ vật trong ngôi nhà tranh thuở ấu thơ của Bác ảnh 5 Tấm liếp tre làm vách ngăn, mỏng manh nhưng vững chãi, ngăn cản gió mưa thuở ấu thơ của Người.
Bình dị kỷ vật trong ngôi nhà tranh thuở ấu thơ của Bác ảnh 6 Chiếc võng nối giữa hai gian nhà còn nguyên vẹn.
Bình dị kỷ vật trong ngôi nhà tranh thuở ấu thơ của Bác ảnh 7 Chiếc chum đựng nước bên góc tường đất.
Bình dị kỷ vật trong ngôi nhà tranh thuở ấu thơ của Bác ảnh 8 Những chiếc thúng mây tre gác dưới mái nhà.
Bình dị kỷ vật trong ngôi nhà tranh thuở ấu thơ của Bác ảnh 9
Bình dị kỷ vật trong ngôi nhà tranh thuở ấu thơ của Bác ảnh 10 Trước khi chuyển từ làng Hoàng Trù sang ngôi nhà mà dân làng Sen dựng thì thân mẫu Bác Hồ là bà Hoàng Thị Loan đã mất. Tuy nhiên, khung cửi dệt vẫn được cụ Nguyễn Sinh Sắc cùng các con mang theo, đó là sự tưởng niệm người quá cố, người mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bình dị kỷ vật trong ngôi nhà tranh thuở ấu thơ của Bác ảnh 11 Nghiên bút của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc dạy học trò.
Bình dị kỷ vật trong ngôi nhà tranh thuở ấu thơ của Bác ảnh 12
Bình dị kỷ vật trong ngôi nhà tranh thuở ấu thơ của Bác ảnh 13 Khu Di tích Kim Liên là điểm đến mà nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế muốn tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, Khu di tích Kim Liên đón hàng triệu lượt khách viếng thăm.
Bình dị kỷ vật trong ngôi nhà tranh thuở ấu thơ của Bác ảnh 14
Bình dị kỷ vật trong ngôi nhà tranh thuở ấu thơ của Bác ảnh 15
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.