Bố ma men khiến con đột quỵ

Bệnh nhân Đặng Đức Dục đã qua cơn kích động
Bệnh nhân Đặng Đức Dục đã qua cơn kích động
TP - Chứng kiến màn đại náo của ông Đặng Đức Dục (Tiền Phong phản ánh trong bài “Ma men đại náo bệnh viện” trên số báo ngày 14-2), vừa bị áp lực nặng nề vừa bị mất sức do nhiều ngày không ngủ chăm sóc bố, anh con trai Đặng Đức Nam (SN 1985) sốc nặng, khóc quá nhiều nên đã đột qụy. Hiện anh đã được người nhà đưa về huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk để chăm sóc.
Bệnh nhân Đặng Đức Dục đã qua cơn kích động
Bệnh nhân Đặng Đức Dục đã qua cơn kích động.

Bà Trần Thị Lương lên thay con trai chăm sóc chồng nói: “Tôi không ngờ uống rượu vào ông ấy lại thay đổi đến như vậy. Bình thường ông ấy rất lành tính và chăm chỉ, lấy nhau bao nhiêu năm chưa bao giờ ông ấy to tiếng với tôi”.

Bác sỹ Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần cho biết: “Sáng 14-2, ông Dục đã cắt được cơn loạn thần. Khoảng 10 ngày tới, ông có thể xuất viện nhưng gia đình phải giữ tuyệt đối không để ông được tiếp xúc với rượu, bởi chứng loạn thần rất dễ tái phát”. Bệnh viện Tâm thần đang thống kê thiệt hại do ma men Đặng Đức Dục gây ra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG