BOT Cai Lậy ngày càng nóng

Tài xế phản ứng tại BOT Cai Lậy. Ảnh: Nhật Huy.
Tài xế phản ứng tại BOT Cai Lậy. Ảnh: Nhật Huy.
TP - BOT Cai Lậy tiếp tục nóng khi các tài xế vẫn phản ứng gay gắt bằng cách trả tiền lẻ, câu giờ, thậm chí không trả tiền vì cho rằng đặt sai vị trí, yêu cầu di dời trạm dẫn đến căng thẳng, có thời điểm náo loạn, buộc trạm phải xả liên tục gần hai chục lần trong ngày. Ngoài ra, còn xảy ra đổ máu tại Cần Thơ liên quan đến BOT Cai Lậy.  

"Tôi chỉ trả tiền nếu trạm này đặt đúng tuyến đường tránh. Hằng năm tôi đã đóng phí bảo trì đường bộ, sao tự nhiên chủ đầu tư lại tự bỏ tiền ra nâng cấp ở đây rồi thu tiền, tôi yêu cầu phải xả trạm để xe qua”- tài xế Võ Minh Hảo ở TPHCM nói khi đi qua BOT Cai Lậy.

Điệp khúc kẹt - xả

Mặc cho tài xế phản ứng, nhà trạm vẫn nhất quyết không xả trạm. Tài xế Hảo lấy chai nước tạt vào kính và leo hẳn lên nóc xe để lau vì cho rằng “xe dơ quá”. Hành động này được nhiều người dân xung quanh cổ vũ nhiệt tình. Khoảng 10 phút sau đó, lượng xe dồn về ngày một nhiều nên trạm phải “xả cửa”.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, trong ngày 3/12 trạm BOT Cai Lậy đã xả gần 20 lần vì có nhiều tài xế phản ứng gay gắt, cho rằng đã đóng phí đường bộ rồi nên không đồng ý mua vé, đồng thời yêu cầu dời trạm. Trước sức ép của cánh tài xế, nhân viên buộc phải cho xả cửa.

Tài xế tên Hùm lái xe khách từ bến xe An Hữu (Tiền Giang) đi bến xe miền Tây nói: “Tôi không đi tuyến tránh, tôi đi trên quốc lộ nên tôi không đóng tiền. Khi nào người ta tự nguyện đi trong đó thì thu tiền còn ở đây là ép người. Cách đây 3 ngày tôi đã đóng hơn 2 triệu tiền phí đường bộ rồi, bây giờ lái xe ế ẩm, trên xe có 3 người khách thôi mà trạm thu tuyến lên, tuyến về thì tiền đâu mà đóng. Tôi yêu cầu trạm BOT này phải dời vô tuyến tránh”.

Cùng lúc đó, một ô tô 4 chỗ vừa đóng tiền xong và chạy đi thì bất ngờ thanh chắn hạ xuống trúng vào kính xe gây trầy xước. Tuy nhiên, không một nhân viên nào của trạm đến giải quyết. Vì thế, nhiều tài xế phía sau đã xuống xe yêu cầu trạm BOT phải bồi thường cho ô tô phía trước để họ có thể đi nhanh chóng. “Lo giải quyết cho xe trước người ta để xe sau chúng tôi còn đi nữa. Không lẽ một cái trạm lớn như vậy mà không đền nổi kính xe hay sao” - một tài xế nói. Mặc cho các tài xế la hét, không một nhân viên nào của trạm có mặt. Khoảng 15 phút sau thì xả trạm cho xe đi.

Công an vào cuộc vụ côn đồ dọa tài xế

Sáng 3/12, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại tá Nguyễn Hữu Trí - Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, công an tỉnh đã vào cuộc điều tra nhóm người đe dọa tài xế khi qua trạm BOT Cai Lậy.

“Sau khi báo chí đăng tải việc có một nhóm người lạ mặt xuất hiện tại trạm Cai Lậy, tôi đã giao Công an huyện Cai Lậy kiểm tra, xác minh. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra” - đại tá Trí nói.

Khoảng hơn 10 giờ ngày 2/12, một tài xế xe container qua trạm thu phí BOT Cai Lậy đã dừng khá lâu và đôi co với nhân viên, anh cho rằng vé in giá 180.000 đồng nhưng bị tẩy xóa còn 140.000 đồng và nghi ngờ việc trốn thuế. Trong lúc tài xế đang nói chuyện với nhân viên thu phí thì xuất hiện nhóm người lạ mặt. Tại đây, một thanh niên mặc áo trắng trèo lên cửa xe tài xế đe dọa và yêu cầu rời khỏi khu vực này. “Mày không cần biết tao là ai. Mày không được thắc mắc cái gì. Mày chạy xe qua kia nhanh lên” - người lạ mặt nói gay gắt.

“Đổ máu” vì... BOT Cai Lậy

Chiều 3/12, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết, đang làm rõ vụ chém người xảy ra sáng cùng ngày.
BOT Cai Lậy ngày càng nóng ảnh 1 Tài xế bị chém nhập viện.

Cụ thể, anh Vương Phước Tân ở quận Bình Thủy, Cần Thơ cùng hai tài xế khác tại TP Cần Thơ đã tìm đến Công ty Tú Anh (đơn vị nhận thuê cẩu xe tại BOT Cai Lậy) ở quận Cái Răng (TP Cần Thơ) để “hòa giải” vì ngày 30/11, xe của Công ty Tú Anh cẩu xe của anh Tân ra khỏi BOT Cai Lậy. Tuy nhiên, khi vừa đến công ty Tú Anh thì hai bên xảy ra xô xát dẫn đến đánh nhau. Lê Tấn Tú (chủ Công ty vận tải Tú Anh) dùng dao chém vào tay trái anh Tân, khiến anh này bị thương.

Chiều 3/12, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, anh Tân nhập viện trong tình trạng bị chém vào tay trái. Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và phẫu thuật khẩn cấp cho bệnh nhân. BS Nguyễn Minh Tuấn - Khoa Thần kinh, Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, ca mổ diễn ra trong 35 phút và anh Tân đã tỉnh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.