Bùi Văn Phải được giao tàu 'Triệu trái tim'

Thuyền trưởng Bùi Văn Phải (trái) vui mừng chỉ huy con tàu của “Triệu trái tim” tiếp tục vươn khơi Hoàng Sa. Ảnh: Anh Thư
Thuyền trưởng Bùi Văn Phải (trái) vui mừng chỉ huy con tàu của “Triệu trái tim” tiếp tục vươn khơi Hoàng Sa. Ảnh: Anh Thư
TP - Chiều 11/3, Nghiệp đoàn nghề cá An Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi) bàn giao tàu cá QNg 96169 TS, công suất 605 CV, trị giá trên 5 tỷ đồng (từ nguồn đóng góp ủng hộ của Quỹ Tấm lòng Vàng báo Lao động - Tổng LĐLĐ Việt Nam) cho ngư dân Bùi Văn Phải, để tiếp tục vươn khơi bám biển Hoàng Sa-Trường Sa.

Ông Nguyễn Quốc Chinh - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, cho biết, sau nhiều lần làm việc với ngư dân Nguyễn Thanh Lâm (người được xét sẽ nhận tàu để vươn khơi trước đó), nhưng anh Lâm không thống nhất với mức đóng góp theo quy định (Báo Tiền Phong ra ngày 14/2/2014, đã đăng bài “Vì sao con tàu của triệu trái tim vẫn phải nằm bờ”, phản ánh khúc mắc khiến con tàu phải nằm bờ từ tháng 10/2013). 

Nghiệp đoàn đã xin ý kiến chỉ đạo từ LĐLĐ tỉnh, huyện và chính quyền xã tổ chức họp xét và thống nhất bàn giao tàu cá QNg 96169 TS cho ngư dân Bùi Văn Phải để anh sớm có tàu cá vươn khơi bám biển làm ăn.

“Hiện ngư dân Bùi Văn Phải không có tàu để vươn khơi làm ăn. Sau khi xem xét đơn của anh Phải và hàng chục ngư dân khác, xã và Nghiệp đoàn đã xin ý kiến chỉ đạo và thống nhất giao tàu cho Bùi Văn Phải”. 

Cũng theo ông Chinh, ngư dân Bùi Văn Phải đã cam kết có trách nhiệm đóng góp vào Quỹ của Nghiệp đoàn mỗi năm là 150 triệu đồng, đồng thời chịu sự điều động của Nghiệp đoàn mỗi khi cần thiết. Khoản kinh phí đóng góp này Nghiệp đoàn dùng để thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên bị tai nạn rủi ro khi hành nghề trên biển.

Ông Mai Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã An Hải, khẳng định: Việc giao tàu cho ngư dân Bùi Văn Phải là đúng đối tượng và được tập thể thống nhất thông qua nhiều cuộc họp gồm nhiều thành phần tham dự. 

“Chúng tôi chỉ mong sao con tàu của “Triệu trái tim” mà ngư dân Phải được nhận sẽ làm ăn hiệu quả để không phụ tấm chân tình của người lao động cả nước”, ông Sơn nói.

Sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao tàu có sự chứng kiến của các ngành các cấp huyện Lý Sơn, Bùi Văn Phải cùng các bạn chài của mình đã cho tàu chạy vào đất liền để mua sắm ngư cụ, tiếp nhiên liệu, đá lạnh…, để khẩn trương cho tàu vươn khơi, bám biển bám ngư trường Hoàng Sa – Trường Sa.

Bùi Văn Phải, 24 tuổi, từng là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá số hiệu QNg 96382 TS nổi tiếng. Ngày 20/3/2013, trong lúc đánh bắt tại Hoàng Sa tàu của anh đã bị tàu tuần tra Trung Quốc bắn cháy nóc cabin.

Giữa lúc lâm nguy, Phải chỉ huy anh em cứu tàu, bản thân quấn lá cờ Tổ quốc trước mũi tàu vào ngực để không bị lửa thiêu cháy. Hành động quả cảm, yêu nước của anh cùng các ngư dân đã được báo Tiền Phong phản ánh trong loạt bài ngay sau đó. 

Bùi Văn Phải cùng ngư dân Phạm Quang Thạnh (29 tuổi) đã được T.Ư Đoàn trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trực tiếp ra đảo thăm hỏi, động viên. Lá cờ cháy sém trên tàu QNg 96382 TS cũng đã được đưa vào Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam… Sau đó, Bùi Văn Phải không còn phương tiện ra khơi.

Bùi Văn Phải cho biết, anh rất mừng vì từ nay lại có phương tiện để tiếp tục vươn khơi Hoàng Sa-Trường Sa. Anh cảm ơn sự quan tâm của các ngành các cấp, cảm ơn triệu triệu tấm lòng của nhân dân cả nước, và hứa sẽ thực hiện đúng những cam kết mà quy chế đề ra. Đồng thời, sử dụng con tàu có hiệu quả vừa làm kinh tế, vừa góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

MỚI - NÓNG