Buộc dân dỡ nhà nhưng không có đất tái định cư

Không có đất tái định cư, gia đình anh Đinh Quang Tuấn (tổ 52, thôn Mân Quang, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) phải sống trong lán trại chật chội sau khi đập bỏ nhà cửa. Ảnh: Thanh Trần.
Không có đất tái định cư, gia đình anh Đinh Quang Tuấn (tổ 52, thôn Mân Quang, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) phải sống trong lán trại chật chội sau khi đập bỏ nhà cửa. Ảnh: Thanh Trần.
TP - Gần một tháng nay, 12 hộ dân thôn Mân Quang (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) phải sống cảnh màn trời chiếu đất sau khi đập bỏ nhà cửa và nhận được câu trả lời chưa có đất tái định cư thực tế từ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

12 hộ dân trên nằm trong vùng giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư Bá Tùng mở rộng. Ngày 15/3/2016, Trung tâm phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) gửi thông báo đến các hộ ghi rõ số tiền đền bù và số lô đất được bố trí tái định cư. Thông báo này còn yêu cầu trong thời hạn 5 ngày (kể từ ngày nhận được thông báo), các hộ dân phải đến TTPTQĐ để nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng và đăng ký nhận đất tái định cư.

Ngay sau khi nhận thông báo,  các hộ đã đến TTPTQĐ nhận tiền đền bù và ký cam kết tháo gỡ nhà, vật kiến trúc, chặt hạ cây cối…để giao mặt bằng trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận tiền. Tuy nhiên, khi nhận tiền về, đập bỏ nhà cửa xong xuôi các hộ dân mới té ngửa vì không có đất, không biết làm nhà ở đâu. Ông Đinh Quang Tuấn (tổ 52), nói: “Chúng tôi nhận tiền xong là lo đập bỏ hết nhà cửa, chặt hạ cây cối, sẵn sàng giao đất. Nhưng mấy ngày sau chỉ có chính quyền địa phương tới ghi nhận hiện trường, chụp ảnh chứ không có người của TTPTQĐ nghiệm thu, cũng không nghe thông tin hộ mình sẽ được nhận đất ở đâu. Quá thời hạn, chúng tôi lên TTPTQĐ hỏi thì nhận được câu trả lời là chưa có đất tái định cư thực tế nên không thể bố trí cho bà con được”.

Hai vợ chồng và con trai anh Tuấn hiện phải sống trong chiếc lều nhỏ dựng tạm ngay trước căn nhà mới đập còn ngổn ngang gạch đá của mình, 7 người con, cháu anh phải tản đi nhà khác ở tạm hơn hai mươi ngày nay. Các hộ còn lại cũng phải ăn, ngủ, sinh hoạt trong những lán trại chật chội, nóng bức. Đồ đạc, vật dụng phải để giữa trời. Chị Thái Thị Hạnh (tổ 53), bức xúc: “Nếu chưa bố trí được đất tái định cư thì khoan yêu cầu chúng tôi đập nhà giao mặt bằng. Bây giờ chúng tôi sống cảnh màn trời chiếu đất giữa mưa giữa nắng, không biết sẽ kéo dài tới bao giờ”.

Ông Huỳnh Kim, Chủ tịch UBND phường Hòa Quý cho biết có 70 hộ dân thôn Mân Quang nằm trong dự án tái định cư Bá Tùng mở rộng giai đoạn 2A, 2B. Dự án thực hiện tái định cư tại chỗ, hiện tại chưa giải phóng mặt bằng kịp nên chưa có quỹ đất thực tế để bố trí cho các hộ dân. Trong khi đó TTPTQĐ lại thông báo sớm khiến người dân đập bỏ nhà cửa, rơi vào tình trạng không có chỗ ở. “Hiện tại, phường lập danh sách 12 hộ đã đập bỏ nhà cửa gửi lên TTPTQĐ để Trung tâm đối chiếu xem còn bao nhiêu lô đất tái định cư cho các hộ bốc thăm. Những hộ còn lại, chính quyền vận động khoan đập bỏ nhà cửa đồng thời làm đơn xin thành phố hỗ trợ tiền thuê nhà”, ông nói.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Chí Thức, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng cho biết sẽ xem xét cụ thể từng hồ sơ của các hộ dân để tìm hướng bố trí tái định cư phù hợp.

MỚI - NÓNG