Buộc xuất cảnh “ông Tây” xin tiền người đi đường

Buộc xuất cảnh “ông Tây” xin tiền người đi đường
TP - Ngày 13/2, đại diện Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh (Công an TPHCM) cho biết đã quyết định không phạt, cấp thị thực miễn phí vì lý do nhân đạo, đồng thời buộc ông Wolf Shane (sinh năm 1944, quốc tịch Anh) xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Ông Wolf Shane thường xuyên ngồi tại ngã tư Lý Tự Trọng – Phạm Hồng Thái (phường Bến Thành, quận 1) thổi kèn harmonica để xin tiền người đi đường. 

Ông nhập cảnh Việt Nam ngày 19/11/2013 để chữa bệnh. Khi sắp hết hạn thị thực tạm trú thì đã tiêu hết tiền và do bệnh trở nặng lại không có nguồn trợ cấp nào từ Anh, nên ông đi xin tiền người đi đường. 

Cư dân mạng lan truyền thông tin và kêu gọi mọi người giúp đỡ. Tuy nhiên, nhiều người đi đường phản ánh khi được cho tiền có mệnh giá thấp, ông có thái độ giận dữ. 

MỚI - NÓNG