Buồn chuyện nhà, 2 phụ nữ nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Nạn nhân khai rằng muốn tìm đến cái chết do buồn chuyện gia đình.
Nạn nhân khai rằng muốn tìm đến cái chết do buồn chuyện gia đình.
TPO - Cùng lí do buồn chuyện gia đình, trong 2 ngày liên tiếp có 2 phụ nữ đã thuê xe ôm chở lên cầu Cần Thơ tự tử.

Ngày 28/8, Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn được ý định nhảy cầu của 2 người phụ nữ. Hiện tại, tinh thần họ đã ổn định, lực lượng đã thông báo cho người nhà và đưa các nạn nhân về sum họp gia đình.

Theo đó, vào khoảng 21h tối ngày 27/8, tổ tuần tra gồm Đại úy Huỳnh Minh Tuấn và Thiếu úy Nguyễn Phú Tân, Công an phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Cần Thơ đã phát hiện chị N.T.A.T (29 tuổi, ngụ thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đang leo qua lan can cầu Cần Thơ định nhảy xuống tự tử.

Ngay lập tức, tổ tuần tra đã nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục để chị T. từ bỏ ý định quyên sinh và đồng ý về trụ sở công an làm việc.

Trước đó vào khoảng 21h30 ngày 26/7, nạn nhân L.T.K.L (32 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cũng có ý định tự tử. Thời điểm trên phát hiện chị L. đang ngồi ngoài lan ở nhịp giữa cầu Cần Thơ chuẩn bị nhảy xuống thì tổ tuần tra gồm Trung tá Phạm Đức Trung - Phó trưởng Công an phường Hưng Phú cùng 3 đồng chí Công an phường đã có mặt kịp thời để làm công tác tư tưởng, đưa chị này ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tuy 2 sự việc xảy ra ở 2 thời điểm khác nhau, nhưng cả chị T. và L. đều khai rằng do buồn chuyện gia đình nên muốn tìm đến cái chết

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.