Cà Mau: Ra biển ăn Tết

Cà Mau: Ra biển ăn Tết
TPO - Những chuyến biển muộn con nước trước đã vào bờ ăn Tết. Gần 3.600 tàu cá Cà Mau có đến 90% ra khơi chuyến biển đúng vào dịp Tết. Ngư phủ đón Giao thừa trên biển với bánh mứt, rượu đế và biển khơi!
Cà Mau: Ra biển ăn Tết ảnh 1
Ngư dân chuẩn bị ra biển chiều cuối năm

Lão ngư Lê Văn Tán, 53 tuổi, ở khóm 1, thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời) có 6 chiếc tàu khai thác xa bờ thì chỉ có 2 chiếc lên ụ sửa chữa, còn lại đều cho ra khơi vào ngày 19 tháng Chạp vừa qua.

Ông Lê Văn Tán tâm sự: “Ngày làm tháng ăn mà chú! Chủ đoàn tàu như tui cho tàu nằm bờ ăn Tết tốn cỡ 30 triệu đồng/ chiếc. Bạn của tôi là “bạn mùa”. Anh em đi biển với mình từ tháng này qua tháng khác thì làm sao không đối xử đẹp với họ. Bạn đến nhà đãi ăn nhậu, cho mượn tiền để vợ cho họ sắm sửa Tết.

Chúng tôi cùng nhau ra biển ăn Tết cho vui vẻ cả chủ lẫn bạn. Kinh nghiêm cho thấy, con nước Tết trúng mùa hơn, bạn được chia tiền nhiều hơn bình thường. Tôi hứa thưởng cho mỗi bạn là 200.000đ/ người.”

Bà Võ Thi Dung, 53 tuổi, chủ đoàn tàu đánh cá mang tên Tấn Phát 1…Tấn Phát 9 tại thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời) cho biết: “Chuyến đi biển trong dịp Tết tốn chi phí nhiều hơn bình thường. Anh em mang theo lương thực, thịt heo, bánh kẹo cho giao cho thuyền trưởng 20 lít rượu. Có rượu anh em mới đón Giao thừa vui vẻ nhưng phải không được say, quên làm, cực cãi là không được”.

Trong những ngày này, bà chỉ đoàn tàu đánh cá Tấn Phát đến thăm hỏi gia đình bạn làm cho đoàn tàu. Gia đình của ngư phủ đầm ấm thì chồng con mới yên tâm lao động trên biển. Sau con nước, khoảng mùng 10 tháng Giêng, anh em ngư phải về gia đình ăn Tết muộn cũng vui!

Không khí xuân sang Tết đến khắp mọi nơi mà thị trấn Sông Đốc vắng đàn ông con trai. Các cửa biển Sông Đốc (Trần Văn Thời), Khánh Hội (U Minh), Tân An (Ngọc Hiển), Cái Đôi Vàm (Phú Tân)… phần lớn đàn ông con trai đã ra khơi đánh bắt tôm cá.

Trong ngôi nhà khang trang được xây cất từ đồng tiền có được từ biển, chị Dương Bích Liễu cùng 4 cháu quây quần bên mâm cơm cúng ông bà. Chồng của chị là anh Lê Quốc Việt, 35 tuổi, cùng 30 bạn theo 3 chiếc tàu câu mực.

Chị  Dương Bích Liễu ôm hôn đầu cháu gái út Lê Trúc Lam vừa tròn 4 tháng tuổi: “Em có chồng 13 năm thì chỉ có một cái Tết ăn chung với chồng con. Năm đó, ảnh bệnh phải phải nằm nhà. Chị em tụi tui có chồng ngư phủ đã quen rồi. Qua Tết ảnh sẽ về, có mất gì đâu!”

Phía sau lưng con tàu là vợ, con đang ngày đêm mong đợi tàu về bến. Các chị vá lưới, lo cho con ăn ngon, mặc đẹp trong những ngày vui xuân đón Tết. Đêm Giao thừa chiếc máy bộ đàm là phương tiện giao lưu người thân trên biển với gia đình ở đất liền.

MỚI - NÓNG