Cả nghìn người tiễn đưa CSCĐ hi sinh

Cả nghìn người tiễn đưa CSCĐ hi sinh
TP - Chiều 3-1, Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành cùng gần 1.000 CBCS công an và người dân đã tiễn đưa trung sỹ Đỗ Đăng Long, chiến sỹ CSCĐ bị giang hồ đất Cảng bắn chết rạng sáng 2-1, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Anh Bùi Đức Quang, Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng, thay mặt T.Ư Đoàn trao cho gia đình trung sỹ Long Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm do T.Ư Đoàn truy tặng anh Đỗ Đăng Long.

Trên đường đưa trung sỹ Long về quê nhà (xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) an táng, nhiều người dân rơi nước mắt thương tiễn anh.

Cả nghìn người tiễn đưa CSCĐ hi sinh ảnh 1

Binh nhất Hoàng Văn Việt (20 tuổi, đồng đội cùng đơn vị với anh Long) nói: “Anh em trong đại đội vô cùng thương tiếc anh Long. Tuy thời gian cùng công tác với nhau chưa lâu nhưng anh Long để lại trong lòng chúng tôi hình ảnh một người tận tụy với công việc, sống chan hòa với mọi người. Tấm gương dũng cảm hi sinh chiến đấu chống tội phạm của anh Long vì bình yên xã hội làm chúng tôi xúc động và học tập anh”.

Chị Nguyễn Phương Thảo (21 tuổi, SV ĐH Mở Hà Nội) nói: “Em cùng quê với anh Long, lại là bạn học với Vân (em gái Long) nên hay sang nhà anh Long chơi. Nhà làm nông nghiệp nên cũng chẳng dư dả gì, anh Long luôn cố gắng học tập vươn lên trong cuộc sống để đỡ đần gia đình. Anh rất chịu khó, giúp bố mẹ việc đồng áng luôn.

Anh mất đi, chúng em rất buồn”. Anh Bùi Việt Anh (22 tuổi) nói: “Em học cùng lớp với Long ở trường Cao đẳng Hàng hải. Tốt nghiệp xong, Long xin vào ngành công an. Với bản tính cần cù, chịu khó những tưởng cuộc sống của Long sẽ yên ả, ai ngờ...”.

Cả nghìn người tiễn đưa CSCĐ hi sinh ảnh 2

Bố Long, ông Đỗ Đăng Phương cứ trân trân đứng nhìn di ảnh con làm thắt lòng mọi người. Nhìn cảnh mẹ Long khóc đến kiệt sức, người thân phải dìu...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG