Một mùa xuân mới đã đến, đâu đâu cũng tưng bừng cờ, hoa đón chào năm mới, một năm trọng đại của đất nước với nhiều ý nghĩa: Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 65 năm Ngày Quốc khánh; 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội,...
Hàng vạn người đổ về Hồ Gươm
Khoảnh khắc đêm giao thừa Canh Dần 2010 tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN |
Đêm nay cái lạnh và mưa phùn không ngăn được hàng nghìn người đổ về Hồ Gươm, trái tim của Thủ đô để đón chào năm mới.
Các ngả đường dẫn tới Hồ Gươm và Nhà hát lớn Hà Nội đều được dành cho người đi bộ, ngăn các phương tiện giao thông khác, trừ xe của lực lượng cảnh sát, quân đội, y tế.
Nhiều bãi gửi xe tự phát mọc lên khắp nơi. Càng gần với Hồ Gươm thì giá càng cao, phổ biến ở mức... 30.000 đồng một xe máy!
Từ 20h, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ ngồi kín trước cổng Bưu điện Hà Nội để chuẩn bị xem pháo hoa.
Mưa phùn và trời lạnh buốt song các ghế đá ven Hồ Gươm vẫn không còn một chỗ trống. Ảnh : Văn Việt |
21 giờ, bên cạnh hồ, ghế đá và những chỗ trống ven hồ thuận tiện cho việc xem pháo hoa đều đã kín chỗ. Quán trà đá, quán bán rượu và đồ nhậu mọc lên với giá gấp đôi tới gấp ba ngày thường nhưng vẫn đông khách. Một cốc trà đá có giá 10.000 đồng thay vì 2.000 đồng như thường lệ; mực nướng, xoài xanh, ổi, cóc xanh, khế dầm chua ngọt v.v. đều có giá ít nhất 20.000 đồng một đĩa.
Nhóm bạn trẻ này trải giấy báo ngồi ngay ven hồ để chờ đón màn bắn pháo hoa. Ảnh : Văn Việt |
Quán café, bar cũng là lựa chọn của nhiều người trong ngày cuối cùng của năm Kỷ Sửu. Những quán có vị trí đẹp quanh Hồ Gươm như tòa nhà "Hàm Cá Mập", Kem Hapro, City View đều đã kín khách đặt từ trước. Một nhân viên của nhà hàng "Hàm Cá Mập" cho biết: “Vé vào cửa thưởng thức đồ uống, ngắm pháo hoa là 200.000 đồng một người. Nhưng vé đã bán hết từ cách đây hơn một tuần!”.
Màn pháo hoa tại thủ đô Hà Nội. Ảnh : TTXVN |
Đúng 0h, màn pháo hoa chào đón Giao thừa đã diễn ra nhộn nhịp, vui tươi và an toàn. Tại Thủ đô Hà Nội- nơi lắng hồn núi sông ngàn năm - lần đầu tiên tất cả 29 quận, huyện, thị xã trong lòng thành phố đều tổ chức bắn pháo hoa, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân đón mừng năm mới.
Những màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút đặc sắc như tại hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lý Tự Trọng (quận Tây Hồ); công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) và hồ Văn Quán (quận Hà Đông) đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem, tạo không khí phấn khởi vui tươi chào đón năm mới.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn thanh thiếu niên đổ ra đường phố đón Giao thừa, xem các màn trình diễn pháo hoa đặc sắc. Năm nay, thành phố mở thêm 1 điểm bắn pháo hoa so với Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, càng tạo cho không khí chào đón năm mới của ngời dân thành phố thêm vui tươi, phấn khởi.
Pháo hoa trên bầu trời TPHCM. Ảnh : TTXVN |
Huế: 1000 quả pháo hoa tầm cao rực rỡ trên Kỳ Đài
Pháo hoa trên bầu trời Huế. Ảnh : Thanh Tùng |
Ảnh : Thanh Tùng |
Đêm giao thừa mặc dù trời chuyển lạnh, hàng ngàn người dân nội đô và vùng ven Huế đã nô nức đổ về khu vực Quảng trường Ngọ Môn, trước Đại nội Huế, để thưởng thức chương trình nghệ thuật tổng hợp mừng xuân và chào đón giao thừa Canh Dần 2010.
Hàng ngàn người dân Huế và du khách thưởng thức đêm văn nghệ và màn pháo hoa mừng năm mới tại Quảng trường Ngọ Môn. Ảnh : Ngọc Văn |
Với chủ đề Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và phát triển, chương trình được mở màn bằng các tiết mục: Hòa tấu trống kèn Trống hội mừng xuân Canh Dần - kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, hát múa Đất Việt - Tiếng vọng ngàn đời, Rạng rỡ Việt Nam và đồng ca Happy New year.
Chưong trình nghệ thuật có tới 24 tiết mục, đủ thể loại tốp ca, đơn ca, múa, hòa tấu, aerobic, hip hop...trẻ trung, sôi động, ý nghĩa. Đây là chương trình mở đầu cho các hoạt động đón giao thừa tại Thừa Thiên Huế, với màn pháo hoa tầm cao gồm 1.000 quả được bắn lên từ phía Kỳ Đài.
Biểu diễn văn nghệ mừng xuân. Ảnh : Ngọc Văn |
Năm nay, cùng với thành phố Huế, huyện vùng cao A Lưới là điểm thứ hai tại Thừa Thiên Huế tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa, với 500 quả. Lần đầu tiên, bà con người dân tộc thiểu số A Lưới tận thấy pháo hoa được bắn lên bầu trời quê hương rộn ràng, đầy màu sắc.
Song song với chương trình nghệ thuật tổng hợp mừng đón giao thừa kéo dài đến 0 giờ 15 ngày 14-2 tại Quảng trường Ngọ Môn, phố hoa Nguyễn Đình Chiểu lung linh sắc màu và Hội hoa Xuân thành phố Huế tổ chức ven bờ sông Hương thơ mộng cũng hút khách tham quan nườm nượp suốt đêm.
Do lượng người đổ về trung tâm thành phố Huế tăng đột biến, cùng với tình trạng nhiều người tranh nhau mua vét hoa, cây cảnh “đại hạ giá” vào đêm cuối năm ngay trên đường phố, tình trạng kẹt xe đã xảy ra trên nhiều tuyến phố. Đặc biệt là khu vực trước Đại nội, Kỳ đài Huế và các cổng kinh thành Huế.
Hoa đại hạ giá đêm 30 tại Huế. Ảnh : Ngọc Văn |
Hải Phòng : Nhiều bạn trẻ đi đón giao thừa và đón cả Valentine
Năm nay TP Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm là hồ Tam Bạc, Quận Lê Chân và hồ Hạnh Phúc quận Kiến An. Như mọi năm mọi người nô nức đổ về trung tâm thành phố, đặc biệt là khu vực nhà hát Lớn để xem văn nghệ và thưởng thức pháo hoa.
Pháo hoa bên tượng đài Lê Chân, Hải Phòng. Ảnh : Công Khanh |
Ảnh : Công Khanh |
Năm nay ngày mồng 1 Tết trùng với ngày 14/2 nên rất nhiều bạn trẻ đã ra đường để đón giao thừa cũng như chào đón ngày lễ Tình yêu. Trên mọi nẻo đường không khí đón xuân hồ hởi. Ngoài những cành lộc bằng mía, me, quả trứng gà thì năm nay còn có cả hoa hồng và thú bông đón năm mới.
Nhiều đôi bạn trẻ TP Hoa Phượng đỏ đi đón giao thừa trong ngày Lễ tình yêu. Ảnh : Công Khanh |
Khoảnh khắc cả gia đình cùng đón chào năm mới. Ảnh : Công Khanh |
Nghệ An: Hàng ngàn người đổ về Quảng trường Hồ Chí Minh
Hàng ngàn người dân thành phố Vinh và vùng phụ cận đổ về Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Trường Thi) xem bắn pháo hoa, đón thời khắc chuyển giao năm 2009- 2010. “Chúng tôi đến Quảng trường từ lúc 23h đêm mới có chỗ để coi bắn pháo hoa, nếu đi muộn sẽ phải đứng ở vòng ngoài, coi không đã!”, chị Nguyễn Thị Minh, trú tại phường Bến Thủy nói.
Pháo hoa trên thành Vinh. Ảnh : Quang Long |
Lực lượng Công an thành phố Vinh huy động 100% quân số túc trực đêm giao thừa, đảm bảo an ninh dịp tết. Xe cứu hỏa của lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An cũng được điều đến đường Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Trần Phú, sẵn sàng ứng cứu kịp thời nếu xảy ra hỏa hoạn.
Đêm giao thừa, tai nạn giao thông trên địa bàn Vinh giảm hơn so với năm trước. Do lượng người tập trung quá đông, đường Trường Thi, Trần Phú tắc nghẽn cục bộ nhưng sớm được CSGT giải tỏa.
Người dân Nghệ An nô nức xuống đường đón giao thừa. Ảnh : Quang Long |
Giao thừa ở Sóc Trăng
TP Sóc Trăng trong đêm giao thừa. Ảnh : Xuân Lương |
Tết năm nay, tỉnh Sóc Trăng tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm gồm TP Sóc Trăng và các huyện Mỹ Tú, Châu Thành, Kế Sách, Vĩnh Châu. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn thích về TP Sóc Trăng xem bắn pháo hoa hơn, cho nên chưa tới giờ “khai hỏa” nhưng các tuyến đường trong nội ô thành phố như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Thêm, Phan Bội Châu, 30-4, Trần Phú, Hồ Hoàn Kiếm…đã dày ken người.
Để chuẩn bị cho giờ phút thiêng liêng, ngay từ 13 giờ, các cán bộ, chiến sĩ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng đã có mặt tại công viên Giải Phóng để kết nối dàn pháo. Sau giao thừa, nhiều người dân đã đổ về chùa Bà Thiên Hậu ở thị trấn Mỹ Xuyên.
Người dân đi lễ chùa sau giao thừa tại Sóc Trăng. Ảnh : Xuân Lương |
Tại các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa từ Lũng Cú (Hà Giang)-địa đầu Tổ quốc đến nơi cực Nam của Tổ quốc- Cà Mau, đông đảo bà con cũng tập trung tại các điểm bắn pháo hoa để cùng nhau chào đón năm mới.
Trong không khí tưng bừng, tươi vui chào đón năm mới, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước thông điệp đầu năm; khẳng định sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm qua, góp phần đưa vị thế đất nước ngày càng lớn mạnh trên trường quốc tế; khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sức mạnh nội lực của đất nước chúng ta.
Cùng với những màn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới cũng được tổ chức tại khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.