Cả nước trắng đêm mừng chiến thắng

Cả nước trắng đêm mừng chiến thắng
TPO - Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc đoàn người đổ ra các đường phố của Hà Nội, TPHCM... hát vang bài ca chiến thắng. Cờ, hoa, pháo sáng, những cái bắt tay xiết chặt chào mừng kỳ tích của đội tuyển nhà.

>> Giấc mơ đã thành hiện thực!

Đã 49 năm kể từ khi đánh bại đội tuyển Thái Lan tại SEAP Games 1959, đội tuyển Việt Nam mới lại giành được vị trí số 1 Đông Nam Á, sau khi một lần nữa đánh bại người Thái. Vì thế, thật dễ hiểu vì sao người dân Thủ đô lại phấn khích đến vậy.

Khi các cầu thủ còn đang lâng lâng tận hưởng giây phút giành cúp vàng trên sân với những giọt nước mắt sung sướng, khi các cổ động viên ở Mỹ Đình còn nán lại để hương vị ngọt ngào của chiến thắng ngấm vào cảm xúc, thì ở khắp các nẻo đường, góc phố của Thủ đô, một rừng cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió. Những đoàn người cầm trên tay cờ đỏ sao vàng, hoa, trống, kèn hòa vang bài ca vô địch.

Cả nước trắng đêm mừng chiến thắng ảnh 1
Ăn mừng chiến thắng ở sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Phạm Yên.

“Việt Nam vô địch!”. Giai điệu ấy được một dàn hợp xướng với sự góp mặt của hàng ngàn trái tim đang phấn khích bởi một tình yêu bóng đá ca vang trên khắp con đường của thủ đô Hà Nội.

Tại Nguyễn Thái Học, Hàng Bông, bờ hồ Hoàn Kiếm… họ hát, họ cười, họ bấm còi xe inh ỏi, họ xiết chặt tay nhau như những người thân lâu ngày mới gặp. Người già, trẻ em, thanh niên, phụ nữ, người nước ngoài, người Việt… tất thảy cùng chung một giai điệu: Việt Nam vô địch!

Trên đường Mễ Trì, đoàn người mang tranh ảnh… ra đường chia sẻ niềm vui bất tận. Người đi bộ lấy nồi, niêu, xoong chảo gõ vào nhau chan chát. Lái xe thì bóp còi theo điệu nhạc vui nhộn.

Khu vực cầu vượt Ngã tư Sở, giao thông bị tắc nghẽn vì quá nhiều cổ động viên đổ về đây. Người hâm mộ dừng xe trên cầu, bắt tay chúc mừng tất cả những người qua lại. Nhiều người còn ôm hôn nhau thắm thiết.

Tại phố Tôn Đức Thắng, pháo hoa được cổ động viên bắn lên làm không khí càng thêm sôi động. Niềm vui chiến thắng lan tỏa vào từng nhà, từng con đường, ngõ phố.

Cả nước trắng đêm mừng chiến thắng ảnh 2
Người hâm mộ xuống đường ăn mừng. Ảnh: XM.

Quang khu vực hồ Hoàn Kiếm - nơi được coi là “chảo lửa” của người hâm mộ, đoàn người xe ùn ùn đổ về, xé toang bầu không khí lạnh buốt của đêm đông. Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.

Trong không khí sôi động của những lời ca, câu hát đang vang dậy, những phiên bản của chiếc cúp vàng được những cánh tay trai tráng dâng cao. Trong đêm nay, Hà Nội thực sự sôi động vì một tình yêu vô cùng cuồng nhiệt của người hâm mộ.

TP Hồ Chí Minh: “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”

Trước giờ bóng lăn, ở quán bia tươi Tiệp trên đường Pastuer đã treo băng rôn “Việt nam vô địch”. Thông điệp này cũng được đưa lên website của quán. Nhiều doanh nghiệp đã đặt chỗ tại đây để nhân viên dự và cổ vũ cho đội tuyển.

Một nhóm khách… nước ngoài đến từ xứ lạnh, vẫn mặc áo đỏ, cờ Việt Nam và đội cả băng rôn mang dòng chữ “Việt Nam vô địch” trên đầu…

Cả nước trắng đêm mừng chiến thắng ảnh 3
Tất cả vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: Hữu Vinh.

Phút cuối cùng của trận đấu như òa vỡ. Tất cả đều hát vang bài “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”. Người nước ngoài, người Việt cụng ly chung một niềm vui duy nhất: Việt Nam sau gần 50 năm mới tìm được hương vị của chiến thắng tầm khu vực.

TPHCM như òa vỡ. Khu vực trung tâm thành phố không còn lối đi cho các phương tiện giao thông. Đặc biệt, trước dinh Thống Nhất, đường Lê Duẩn, cờ đỏ sao vàng rợp trời, tung bay trong gió.

Cả nước trắng đêm mừng chiến thắng ảnh 4
Cổ động viên ôm trầm lấy nhau khi biết đội nhà vô địch. Ảnh: Hữu Vinh.

Một lần nữa lời của bài hát Như có Bác trong ngày vui đại thắng lại đồng thanh vang lên, khiến những người con đất Việt phải rưng rưng nước mắt: “Việt Nam, Hồ Chí Minh….”.

Cũng giống như Hà Nội, đêm nay, TPHCM sẽ thức trắng.

Vũng Tàu: Người dân xuống phố

Tại khu vực quảng trường Trưng Vương, ngay từ rất sớm, hàng ngàn người hâm mộ đã tràn xuống lòng đường Trưng Trắc, Trưng Nhị, Trần Hưng Đạo để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Nhiều người nắm tay nhau nhảy và giơ cao cờ Tổ quốc cùng phiên bản cúp vô địch. Khi cầu thủ Công Vinh đánh đầu ghi bàn gỡ hòa vào phút bù giờ cuối cùng, cả khu vực quảng trường Trưng Nhị như vỡ tung trong niềm vui chiến thắng.

Đội tuyển Việt Nam giơ cao cúp vô địch cũng là lúc đoàn người bắt đầu đổ ra Bãi Trước. Người, xe làm tắc cả ngã tư Trần Hưng Đạo - Trưng Nhị.

Từ Bãi Trước ra Bãi Sau, khu vực Đài Liệt sỹ, đường Lê Hồng Phong, đâu đâu cũng gặp dòng hò vang "Việt Nam vô địch". Đến 22 giờ, rất nhiều người vẫn đổ ra đường.

Đêm nay, thành phố biển cũng như cả nước, sẽ sống trong một đêm ngất ngây men chiến thắng.

Và không chỉ Hà Nội, TPHCM hay Vũng Tàu mà khắp cả nước người dân thức trắng chia vui cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam; hân hoan cùng vận hội mới của bóng đá nước nhà.

Cần Thơ: Hàng trăm đội lân, rồng xuống phố

Cả nước trắng đêm mừng chiến thắng ảnh 5
Múa lân mừng chiến thắng

Cả TP Cần Thơ vỡ tung trong tiếng reo hò. Trên từng con phố, người người lũ lượt thi nhau đổ ra đường với quốc kỳ và màu áo đỏ truyền thống của tuyển Việt Nam. Nhiều nhà mặt phố cùng đồng loạt treo cờ, hò reo phấn khích.

21 giờ 30 phút, toàn bộ các tuyến phố trung tâm Cần Thơ đã nêm chặt người, xe. Một đoạn đường dài khoảng 5km từ Đại lộ Hòa Bình đến Bến Ninh Kiều và các con phố lân cận, dòng người lấp đầy mặt đường và tràn lên cả vỉa hè reo hò không ngớt.

Đặc biệt, hàng trăm đội lân sư rồng đã diễu hành, nhảy múa khắp các ngả đường. Cần Thơ có một đêm mất ngủ trong niềm hạnh phúc tột cùng.

Trà Vinh: Đêm tưng bừng

Các tuyến đường chính ở TX Trà Vinh đông kín người như đại lộ Phạm Thái Bường, đường Nguyễn Đáng, Nguyễn Thị Minh Khai. Các CĐV hô vang Việt Nam vô địch, gọi tên các cầu thủ Công Vinh, Tấn Tài, Minh Phương, Việt Thắng, Hồng Sơn… Trà Vinh lâu lắm mới có một đêm vui từng bừng như thế.

Lực lượng cảnh sát giao thông, an ninh bảo vệ tăng cường làm nhiệm vụ ở các tuyến đường chính để ngăn chặn kịp thời các nhóm thanh niên lợi dụng vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam để đua xe gây rối trật tự.

Cà Mau: Cổ động từ trước giờ bóng lăn

Cả nước trắng đêm mừng chiến thắng ảnh 6

CĐV Cà Mau xuống đường cổ động cho Đội tuyển bóng đá Việt Nam trước giờ bóng lăn. Hồi hộp nhìn lên màn hình lớn trưng ra mặt đường, các CĐV hô vang “thắng rồi!” ở phút bù giờ cuối.

Vài chục xe tải nhẹ, mui trần chở CĐV và các đội lân, trống, kèn đồng chạy trên các tuyến đường chính của TP Cà Mau: Phan Ngọc Hiển, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tất Thành, Ngô Quyền…

Dòng người cùng hô vang khẩu hiệu: “Việt Nam chiến thắng!”, “Việt Nam vô địch”, cùng hát vang các bài hát “Tiểu đoàn 307”, “Bác cùng chúng cháu hành quân”, “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”… Đường phố rợp cờ đỏ sao vàng.

Sóc Trăng: Múa lâm thol xuống phố

Đường Trần Phú, Lý Thường Kiệt, Phú Lợi… TP Sóc Trăng không còn chỗ trống. CĐV vùng đồng bào dân tộc Sóc Trăng rộn ràng với điệu múa lâm thol truyền thống, trong tiếng trống, nhạc cụ bà con dân tộc Khơ- me. Tại các chùa Khơ- me, đồng bào dân tộc rộn ràng tiếng nhạc cụ truyền thống.

Nghệ An: Xảy ra tình trạng đốt pháo ăn mừng

Mặc cho trời mưa và gió rét, người dân thành Vinh vẫn đổ xô xuống đường ăn mừng chiến thắng tới tận đêm khuya.

Dọc các tuyến đường chạy quanh quảng trường Hồ Chí Minh như đường Trần Phú, Lê Mao, Vương Thúc Mẫu và đường Trường Thi ...ngập rừng cờ, hoa và ảnh Bác Hồ.

Cả rừng người đều vui sướng hò hét như muốn nổ tung cả bầu trời và liên tục hô vang “Việt Nam vô địch”, “ Việt Nam Hồ Chí Minh”... Cứ thế dòng người đi bộ, xe máy, ô tô mỗi lúc một đông hơn khiến cho nhiều tuyến đường phố tắc nghẽn. Hai bên đường người dân cũng tập trung đông nghịt,  nhiều người còn mang cả xoong nồi, bát, đĩa ra đứng trên vỉa hè đánh, hò hét để mừng đội nhà chiến thắng.

Điều đáng nói, trong lúc mừng chiến thắng nhiều thanh niên nam, nữ quá khích đã dùng xe máy đánh võng, lạng lách, đi vào đường một chiều. Thỉnh thoảng, một số thanh niên còn đốt pháo nổ ném xuống đường rất nguy hiểm.

Đà Nẵng: Cả thành phố không ngủ

Cả nước trắng đêm mừng chiến thắng ảnh 7

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng nghìn người dân tại các điểm quán, khu dân cư trên địa bàn đã đổ ra đường đông nghịt. Trên các tuyến đường, các CĐV dồn tụ làm ách tắc giao thông xảy ra phổ biến trên diện rộng.

Đặc biệt là tại các nút giao thông quan trọng như đường: Lê Duẩn, Bạch Đằng, hai đầu cầu sông Hàn... từng đoàn người kéo nhau dài ngoẵng, đồng thanh hô vang khẩu hiệu “Việt Nam vô địch”, “Chúng ta đã làm lên lịch sử”, cùng cờ hoa biểu ngữ làm rộn rã phố phường.

Trung tá Lê Ngọc, Phó trưởng phòng CSGT, Công an TP cho biết “Chúng tôi đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ kết hợp với các lực lượng chức năng: CS113, TTGT, Cảnh sát cơ động chia làm 13 điểm chốt, đặc biệt là tại các nút giao thông quan trọng để điều tiết giao thông, phân luồng góp phần duy trì được mức độ trật tự, an toàn nhất định”.

Đến 24 giờ đêm, lượng người đông như nước vẫn tiếp tục di chuyển trên các tuyến đường, hòa vào âm thanh reo mừng trong ngày hội lớn của lịch sử bóng đá Việt Nam. 

Huế: “Lửa” cháy trong đêm mưa

Trận đấu vừa kết thúc người dân ùa ra tất cả các ngả đường để ăn mừng chiến thắng. Cô Trương Thị Tuyết, công nhân môi trường nghẹn lời: “Việt Nam đã trở thành nhà vô địch! Tôi vui quá, sung sướng quá”.

Trời mưa nhưng vẫn không ngăn được dòng người đổ về các tuyến đường lớn như: Hà Nội, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo…Xe máy, ô tô và cả những đoàn người đi bộ đều hô vang những khẩu hiệu mà họ vẫn từng ấp ủ lâu nay “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng”!

Lực lượng CSGT, CSCĐ đã được huy động, cùng với đó là những chiếc xe cứu thương luôn túc trực đề phòng những trường hợp xấu xảy ra. Đến 23 giờ 30, những đoàn người, xe vẫn rộn rã khắp các ngả đường. 

Video Clip: Đoàn người đổ ra đường mừng chiến thắng

>> Gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Việt Nam tại đây

MỚI - NÓNG