Cà phê “độc” Sài Gòn

Cà phê chó mèo thu hút những bạn trẻ yêu động vật. Ảnh: Ngô Bình
Cà phê chó mèo thu hút những bạn trẻ yêu động vật. Ảnh: Ngô Bình
TP - Một sáng thứ Ba. Sài Gòn nắng như mọi khi. Ánh nắng xiên khó chịu với những người đi đường như được tiếp thêm sức nóng từ tiếng nhạc sàn nhảy, công suất lớn phát ra từ một dãy quán cà phê trên đường Trường Sa. 

Mấy bà buôn chuyến, ngổn ngang quang gánh trên xe bus chợ, mấy bác xe ôm đi ngang cũng phải ngó vào chốn sôi động kia.

Mộc Anh là một trong những quán mà thanh niên Sài Gòn gọi là cà phê DJ, nghĩa là bán cà phê nhưng nay có kèm thêm “chân dài” chơi DJ (tạm hiểu: người chỉnh nhạc) trên sân khấu, giống như trong các sàn nhảy. Những quán này tuy không đủ không gian để nhảy múa, quay cuồng như trong các hộp đêm, nhưng có thể mở nhạc cực lớn từ sáng đến đêm.

Cà phê “đì dây”

Xuất hiện gần một năm nay, loại hình cà phê – bar này nở rộ dọc theo các con đường Trường Sa – Hoàng Sa (kéo dài từ quận 3 đến quận Phú Nhuận), đường Trường Sơn (quận 10), đường Nguyễn Xí, khu Miếu Nổi (quận Bình Thạnh)… Xa trung tâm hơn như trên đường Nguyễn Thị Thập (quận 7), Gò Dầu (quận Tân Phú).

10h sáng. Ba quán “cà phê DJ” ở đường Trường Sa, gần như liền kề, bắt đầu đông khách. Bên nào cũng cố vặn to nhạc để át được tiếng “đối phương”. Ở quán Mộc Anh, ngoài “DJ girl” trên sân khấu, áo ngắn, guốc cao gót để lộ hai hình xăm trên vai và bắp chân, trong quán có khoảng hơn 10 nữ tiếp viên. Góc trong cũng của quán, một ông già trên 60 cười đùa cùng một cô, có vẻ là tiếp viên, tuổi cỡ 19-20, váy ngắn, áo trễ khoe ngực.

Bên cạnh là một anh trạc 30 tuổi, áo sơ mi bỏ ngoài quần, dép lê, mắt nhắm nghiền, một ngón tay chỉ lên trời, người lắc lắc theo tiếng nhạc, có vẻ rất phê.

Cà phê “độc” Sài Gòn ảnh 1

Nữ DJ lắc lư, uốn éo theo điệu nhạc. Ảnh: V.V

Cũng có người vào quán cà phê DJ nhưng mang máy tính ra làm việc, không để ý gì đến xung quanh, cho dù anh ta ngồi ngay gần giàn loa JBL công suất lớn. Kể ra, sở thích của con người cũng thật đa dạng.

Ở Sài Gòn, có biết bao quán cà phê, từ quán cóc dành cho dân đi uống cà phê chỉ để uống cà phê, quán có wifi kèm cơm trưa dành cho dân văn phòng, quán cà phê nhạc sống dành cho những ai có chút máu nghệ sỹ, cà phê vườn, cà phê chuồng để người ta lấy chỗ tán tỉnh nhau trong sáng và trong tối. Mở một quán cà phê mới là phải tính có gì khác biệt. Cà phê với các em gái mặc đồ sexy múa cột thì cũng có người làm rồi, như trên khu Nơ Trang Long (Bình Thạnh) hay Võ Văn Tần (Q.3)… Cà phê thêm nhạc DJ cho giống vũ trường cũng là một cách hút khách mà thôi.

Hỏi ra mới hay, có nhiều em gái mang tiếng DJ nhưng chỉ đứng múa may là chính, mọi công việc trộn nhạc đã được máy làm sẵn. Các em này cần nhất là có ngoại hình bắt mắt và cũng thuộc bản nhạc một chút để biết chỗ nào cần “diễn”. 

Khách đến với quán cà phê DJ cũng đủ loại nhưng có vẻ dân chơi “xịn” không thèm ngồi những chỗ nửa nạc nửa mỡ thế này. Mới hơn 10h sáng mà bãi gửi xe máy của quán Mộc Anh đã dần kín, đủ các loại, từ Wave, Dream, đến Nouvo, SH…

Ông Bùi Công Tĩnh, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố 3, phường 13, quận Phú Nhuận kể, các quán cà phê này mở nhạc lớn suốt ngày. “Sáng từ 9h30 đến 11h30, chiều từ 15h30 đến 17h30 và tối từ 20h đến 22h. Trong những lúc này, các quán chơi nhạc nghe đinh tai nhức óc lắm”, ông Tĩnh nói.

Vậy mà nhiều người vẫn có thể thoải mái chịu được cả ngày với những âm thanh chát chúa. Quán cà phê Hùng (đường Trường Sa) chỉ rộng khoảng 50m2 nhưng có hơn chục loa đủ các loại, không có hệ thống cách âm. Âm thanh thoải mái dội ra đường. 

Ngồi quán cà phê DJ vài buổi mới thấy dân Sài Gòn một số người ham thích sự ồn ào, số còn lại buộc phải chấp nhận sự ồn ào đó, lâu dần thành quen. Không chỉ quán cà phê, quán nhậu, tiệm quần áo, cửa hàng điện thoại… cũng bố trí loa công suất lớn, đánh rầm rầm một loại nhạc theo kiểu techno với tiếng bass dày và liên tục, ai không quen sẽ cảm thấy tức ngực ngay.

Uống cà phê cùng kỳ đà

Không chỉ dùng “chân dài”, “nhạc sàn”, một số quán cà phê sử dụng các chiêu khác hút khách. 

Những ngày cuối tuần, quán cà phê Babo nằm trên đường Hoa Phượng, phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM nhộn nhịp hơn hẳn với cả khách ta lẫn khách tây đùa nghịch với thú. Người ta đến đây một phần để uống cà phê, phần còn lại là vì tò mò muốn tận mắt nhìn, tận tay sờ vào những chú kỳ nhông, kỳ đà, trăn, rồng Nam Mỹ… 

Người mạnh dạn mở cửa kính bắt những con vật này ra để lên bàn ngắm nghía, vuốt ve rồi chụp hình. Tuy nhiên, cũng có người chỉ dám nhìn qua cửa kính vì ngần ngại bởi hình thù kỳ dị của những con thú.

Vừa vuốt ve con trăn, vừa đùa nghịch với đám bạn, Nguyễn Thị Phương (15 tuổi, học sinh lớp 10) bảo, hầu như buổi trưa nào sau giờ học em cùng nhóm bạn cũng đến quán. “Hồi đầu em không dám đụng vào mấy con thú này vì nhìn nó ghê ghê. Có mấy bạn nam mạnh dạn bắt ra để lên bàn rồi cả nhóm chụp hình. Dần dần thấy nó hiền và dễ thương nên ngày nào em cũng đến chơi, vuốt ve chúng”.

Chị Nguyễn Thị Hương (44 tuổi, chủ quán) cho biết, cách đây hơn một năm chị được một số người bạn tặng vài con thú, thấy mấy đứa nhỏ thích nên nảy sinh ý định mở quán cà phê thú vừa cho các con ngắm, vừa tạo sự mới lạ. 

Quán cà phê mèo của Hiền Anh (28 tuổi) nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM. Đang nằm nghỉ ngơi trong phòng ở lầu hai của quán, thấy khách mở cửa bước vào, gần chục chú chó, mèo nhộn nhịp hẳn lên. Chú chó giống lông cừu xoăn hí hửng chạy nhảy xung quanh khách. Chú tha một con búp bê, thả vào lòng khách rồi chạy vòng tròn xung quanh thích thú đùa nghịch.

Hiền Anh bảo cô có tình yêu với chó mèo từ nhỏ nên khi lớn lên muốn làm cái gì đó gắn với chúng. Đến nay, Hiền Anh đang sở hữu hơn 30 chú mèo và gần mười chú chó, có những con giá hơn 30 triệu đồng. Hiền Anh cho biết: “Nuôi chó mèo với số lượng lớn rất khó khăn vì mỗi khi trở trời là chúng bệnh. Mà một con bệnh là cả bầy lây nhiễm. Chi phí nuôi dưỡng và chăm sóc y tế cho chúng khá lớn nên nhiều khi mình nản lòng muốn bỏ cuộc. Khi nghĩ lại tình cảm dành cho “các em” quá lớn nên em cố gắng duy trì”.

Cà phê massage cá

Cà phê “độc” Sài Gòn ảnh 2 40-50 triệu đồng cho một bể cá massage như thế này. Ảnh: Nguyễn Dũng
Ở đường Trường Chinh, quận 12 có quán cà phê massage cá do anh Trần Ngọc Phúc làm chủ. Theo anh Phúc, do trước đây mỗi lần đi uống cà phê với người yêu hay bạn bè thì chỉ nói chuyện được 5-10 phút là mỗi người cầm cái điện thoại và không quan tâm đến nhau nữa, dễ gây nhàm chán. Từ đó, Phúc nghĩ đến cách vừa uống cà phê lại vừa được thư giãn bằng cách để bầy cá nhỏ massage chân.

Để mua được cá, anh Phúc bán hai chiếc SH, một chiếc mô tô, nhưng do không có kinh nghiệm, anh bị lừa mua phải cá có răng, khách hàng không thích, rồi nuôi không quen, cá chết… 

Làm dần cũng quen, Phúc bắt đầu tìm tòi sách vở, nhận biết cá nào tốt cho người khi massage, thiết kế cách để làm sao khách ngồi thoải mái nhất. Trong không gian đó, mỗi bàn Phúc bố trí một bể cá, bên ngoài làm bằng kính, có ống thở oxi. Tùy vào bàn nhiều người hay ít người mà bể cả lớn hay nhỏ.

Theo hướng dẫn của anh Phúc, trước khi vào để chân cho cá massage, khách phải rửa chân trước bằng nước sạch, lau khô rồi ngồi lên ghế sô pha và thả chân xuống. Cá lập tức vây đến, bám nhá vào chân khiến người nhột nhột, rất thích thú.

“Loại cá này không có răng, khi bám vào chân, chúng sẽ nhả ra một loại nướt bọt làm mềm lớp da chết, sau đó lại ngậm vào để da chết bay ra, nên không sợ lây các bệnh truyền nhuyễn. Với những người bị bệnh vảy nến, cách massage này rất hiệu quả”, anh Phúc nói. Để có được một bể cá, anh phải đầu tư 40- 50 triệu đồng.

Ngồi quán cà phê DJ vài buổi mới thấy dân Sài Gòn một số người ham thích sự ồn ào, số còn lại buộc phải chấp nhận sự ồn ào đó, lâu dần thành quen. Không chỉ quán cà phê, quán nhậu, tiệm quần áo, cửa hàng điện thoại… cũng bố trí loa công suất lớn, đánh rầm rầm một loại nhạc theo kiểu techno với tiếng bass dày và liên tục, ai không quen sẽ cảm thấy tức ngực ngay.


MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.