Các ông là chúa nói vống

Các ông là chúa nói vống
TP - - Tôi thấy truyền thông dạo này là chúa lộng ngôn, lộng ngữ nghiêm trọng hoá vấn đề lên... - Thì các cụ nhà ta ngày xưa, cho dù báo chí chưa trăm hoa đua nở như bây giờ mà đã tiên đoán cảnh báo như tục ngữ rằng: Nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm đấy thôi... - Giỏi! Các cụ siêu thật! 

- Hỗn! Tuổi nào mà dám cả gan khen các cụ? Hỏi thật nhé, ông làm nghề truyền thông, ngẫm câu các cụ thấy có vận vào mình để răn để sửa không?

- Nói thật nhé, với tinh thần phê và tự phê thì đôi lúc, thỉnh thoảng cũng vống lên cho nó có không khí...

- Kiểu như con đường không cong đến mức như cua tay áo, ghi đông xe đạp mà vẫn chém như thật, đúng không? 

- Thôi mà, chuyện qua rồi, và người ta đã cải chính là cong mềm mại, cong uyển chuyển, cong dễ thương, cong vừa độ rồi đó thôi...

- Hay như bệnh sởi khiến mấy ngàn người bị lây nhiễm, thường thôi, so với thiên hạ thì có chi ghê gớm...Vậy mà báo chí các cậu toáng lên là dịch sởi nguy cấp, bùng phát, lan rộng, gia tăng...

- Ông đúng là thù lâu nhớ dai! Thì sau khi có hơn trăm bệnh nhi tử vong, quan chức ngành y đính chính lại rồi, nói rằng đó chỉ là bệnh thông thường, xuất hiện theo quy luật và nằm trong tầm kiểm soát rồi mà...

- Báo chí các ông đúng là những tay chém gió có hạng, như chuyện mới đây, một vài người không có công ăn việc làm, tranh thủ làm thêm dẫn đường cho xe siêu trường siêu trọng quá tải qua trạm, hay họ môi giới cho xe “vua” xe “quan” giảm bớt triệt để thủ tục hành chính phiền hà vậy mà báo đài các ông gọi là xã hội đen thao túng, nghe ghê quá...

- Riêng vụ này thì tôi để ông bộ trưởng giao thông vận tải thanh minh hộ nhé! Ông ấy bảo, xe gì mà chỉ cần dán vào một phù hiệu, mà phù hiệu đó không do bộ giao thông, bộ công an, chính quyền các cấp cấp là được vượt qua các trạm kiểm soát thì thử hỏi đó là xã hội gì?

- À, ờ....thì đâu đến mức đen. Nó chỉ mờ mờ, xam xám thôi mà...

MỚI - NÓNG