Cận cảnh hầm trú bom trong khách sạn Metropole

Cận cảnh hầm trú bom trong khách sạn Metropole
TPO - Chiều nay (21-5), khách sạn Metropole tại Hà Nội mở cửa căn hầm trú bom trong lòng đất, đón khách tham quan. Nhiều nhân chứng lịch sử từng trú bom dưới hầm đến dự.

 > Hầm trú ẩn tại khách sạn Metropole Hà Nội mở cửa đón khách

Du khách tham quan hầm trú bom trong khách sạn Metroole. Ảnh: Trường Phong
Du khách tham quan hầm trú bom trong khách sạn Metroole. Ảnh: Trường Phong.

Bốn mươi năm kể từ sau khi chiến tranh kết thúc tại Việt Nam và gần một năm sau khi tìm thấy căn hầm trú ẩn ngay giữa lòng khách sạn, chiều nay, ngày 21 - 5, khách sạn Metropole Hà Nội chính thức khai trương căn hầm bí mật nằm trong lòng khách sạn.

Hầm rộng 40 mét vuông, được bảo tồn nguyên trạng như một sự tôn vinh những đóng góp to lớn của nhân viên khách sạn trong thời kỳ kháng chiến với vô vàn gian khó; những người đã góp sức bảo đảm an toàn cho các vị khách quan trọng trong thời kỳ bom lửa từ giữa những năm 1960 đến mùa đông năm 1972.

Nhà báo Philippines, Gemma Cruz Araneta - người từng ở dưới căn hầm hồi tháng 5 - 1968 nhớ lại: "Nơi trú ẩn là căn phòng bê tông dài và hẹp, nơi mà tôi tưởng tượng có thể dựng thành một vũ trường sành điệu. Căn phòng có những chiếc ghế gỗ màu xanh lá cây xếp cạnh nhau. Mặc dù không có điện, tôi vẫn nhìn thấy một chiếc quạt máy. Những người Việt Nam là chủ nhà ân cần và chu đáo".

Đến dự lễ khai trương này còn có Bob Devereaux, một nhà ngoại giao Úc, người đã khắc tên mình trên bức tường của căn hầm vào năm 1975.

Cùng xuất hiện là nhà sử học Andreas Augustin, tác giả cuốn sách lịch sử của khách sạn Metropole, trong đó có viết về căn hầm tránh bom trên. 

Cận cảnh khu hầm tránh bom trong lòng khách sạn Metropole (Hà Nội):

Một năm sau ngày được tìm thấy, hầm tránh bom trong lòng khách sạn Metropole được khai trương đón khách tham quan
Một năm sau ngày được tìm thấy, hầm tránh bom trong lòng khách sạn Metropole đón khách tham quan.
Bà Gemma Cruz Araneta, nhà báo người Philippines - từng trú ẩn trong hầm tránh bom - trở lại dự lễ khai trương....
Bà Gemma Cruz Araneta, nhà báo người Philippines - từng trú ẩn trong hầm tránh bom - trở lại dự lễ khai trương.
...và thăm lại nơi bà từng trú ẩn năm 1968
...và thăm lại nơi bà từng trú ẩn năm 1968.
Ông Bob Devereaux, một nhà ngoại giao Úc, - một người cũng đã từng ở dưới hầm
Ông Bob Devereaux, một nhà ngoại giao Úc - người cũng từng ở dưới hầm.
Ông trở lại thăm chỗ trú ẩn thời chiến tranh - nơi ông khắc tên mình trên bức tường căn hầm.
Ông trở lại thăm chỗ trú ẩn thời chiến tranh - nơi ông khắc tên mình trên bức tường căn hầm.
Lối vào hầm tránh bom trong khách sạn Metropole
Lối vào hầm tránh bom trong khách sạn Metropole.
Hầm có 5 phòng, nhỏ, dài, hẹp. Để phục vụ khách tham quan, hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt
Hầm có 5 phòng, nhỏ, dài, hẹp.
... mỗi phòng chỉ chứa được vài người.
Phòng hẹp đến mức, chỉ vài người đi vào cùng lúc, tránh nhau đã rất khó.
Cận cảnh hầm trú bom trong khách sạn Metropole ảnh 10
Hầu hết đồ dùng, vật dụng trong căn hằm trải qua thời gian đã hoen gỉ
Hầu hết đồ dùng, vật dụng trong hầm trải qua thời gian đã hoen gỉ.
Nước cũng thấm vào hầm khá nhiều. Trên tường, dưới nền đều có nước
Nước cũng thấm vào hầm khá nhiều. Trên tường, dưới nền đều có nước.
Mỗi phòng đều có cửa thông gió với bên ngoài
Mỗi phòng đều có cửa thông gió với bên ngoài.
Nơi Bob Devereaux khắc tên lên tường hầm
Nơi Bob Devereaux khắc tên lên tường hầm.
Đèn điện chiếu sáng được lắp đặt phục vụ du khách tìm hiểu lịch sử
Đèn điện chiếu sáng được lắp đặt phục vụ du khách tìm hiểu căn hầm lịch sử.
Theo Viết
MỚI - NÓNG