Cảnh sát giao thông chảy máu mũi vì rét

Cảnh sát giao thông chảy máu mũi vì rét
TPO - Sáng 18-1, trong dòng người đổ dồn về Hà Nội qua cầu Chương Dương, nhiều người vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy 2 Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa điều khiển giao thông nhưng mũi chảy đầy máu.
Chiến sỹ Đội CSGT số 5 đang làm nhiệm vụ gần cầu Chương Dương (HN)
Chiến sỹ Đội CSGT số 5 đang làm nhiệm vụ gần cầu Chương Dương (Hà Nội) .

Trao đổi với PV Tiền phong, những CSGT trên cho biết, họ không bị va chạm với ai mà là chảy máu cam do thời tiết sáng sớm mưa phùn quá lạnh, cộng với gió và hơi nước ở đoạn cầu Chương Dương làm cho vỡ mao mạch mũi.

Trong khi đó, để giữ hình ảnh trang nghiêm và buộc phải dùng còi điều tiết giao thông nên những chiến sỹ CSGT trên thông thể dùng khẩu trang giữ ấm.

Được biết, 2 CSGT bị chảy máu mũi là thiếu tá Hà Hoàng Châu và một chiến sỹ trẻ khác (xin giấu tên) thuộc Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Hà Nội).

Hàng ngày, dù trời lạnh buốt hay nắng nóng, Đội CSGT số 5 luôn phải chốt trực tại nhiều vị trí phía Bắc vào cửa ngõ Thủ đô.

Thiếu tá Hoàng Hà Châu cho biết, thời tiết lạnh nên lưu lượng xe ô tô riêng và taxi qua cầu Chương Dương tăng gấp đôi so với trước đây, ùn tắc cũng diễn ra nhiều hơn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG