Cảnh sát kịp thời ngăn người phụ nữ định nhảy sông tự tử

Thiếu tá Ngô Minh Đăng, Đồn trưởng Đồn Cảnh sát Bắc Thăng Long trao đổi với phóng viên.
Thiếu tá Ngô Minh Đăng, Đồn trưởng Đồn Cảnh sát Bắc Thăng Long trao đổi với phóng viên.
TPO - Khoảng 3h sáng ngày 15/8, nhận được tin báo về một người phụ nữ có ý định nhảy sông tự tử trên cầu Thăng Long, các chiến sĩ của Đồn Cảnh sát Bắc Thăng Long, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã lập tức có mặt giải cứu an toàn.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thiếu tá Ngô Minh Đăng, Đồn trưởng Đồn Cảnh sát Bắc Thăng Long cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, các cán bộ, chiến sĩ của đồn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khuyên nhủ người phụ nữ và đưa về đồn an toàn, đồng thời tiến hành xác minh nhân thân.

Bước đầu làm rõ người phụ nữ tên Triệu Thị Ái V., 30 tuổi, sống một mình trong căn nhà tại Khương Trung, Hà Nội do bố để lại. V có cuộc sống bất hạnh và cả cha mẹ đều đã mất.

Theo Thiếu tá Ngô Minh Đăng, nguyên nhân dẫn tới hành động dại dột của V. là do buồn chán cuộc sống.

Thời gian gần đây, có hai người lạ mặt đến gặp V, xưng là vợ và con riêng của bố V. Ngày 14/8, họ mời V lên nhà tại Đông Anh, Hà Nội chơi. 

Tại đây, họ yêu cầu V phải phân chia tài sản của người cha để lại nhưng V không đồng ý liền bị người đàn bà kia 'đào bới' quá khứ bị lạm dụng tình dục đau khổ của mình khiến V buồn chán tìm đến cái chết.

Khi phóng viên có mặt lúc 9h sáng, người phụ nữ ngoài 30 tuổi vẫn chưa hết hoảng loạn, cô không chịu tiếp xúc với phóng viên và bị kích động dữ dội khi tiếp xúc với máy ảnh. 

người này có hoàn cảnh rất rất đáng thương.

MỚI - NÓNG