Ngày 3/9, một lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa điều 1 xe chuyên dụng và cử cán bộ đi cùng để đưa cháu A Duy Khang 13 tuổi về trụ sở công an huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, bàn giao cháu bé lại cho gia đình.
Trước đó, tối 2/9, ông Trần Văn Tư (chủ 1 nhà xe ở thị xã Buôn Hồ) phát hiện cháu Khang ngồi gục trong tình trạng đói khát, đuối sức tại phường An Bình (thị xã Buôn Hồ), bên cạnh là chiếc xe máy mang biển số: 82H1-088.70.
Ngay sau đó, ông Tư đã trình báo sự viêc lên Công an thị xã Buôn Hồ.
Tiếp nhận cháu bé, công an thị xã Buôn Hồ đã chăm sóc, cho cháu vào bếp sưởi ấm, cho ăn uống rồi đưa cháu tới 1 nhà nghỉ để nghỉ ngơi.
Qua trao đổi với gia đình thì được biết thỉnh thoảng cháu lấy xe máy của bố đi lang thang rồi về. Ngày 1/9, Khang lấy xe máy của bố đi, chẳng hiểu sao lại lạc mãi tới hơn 300km từ Kon Tum qua Đắk Lắk.