'Cậu bé Hào Anh' đập phá đồ đạc, đuổi cha mẹ ra đường

TPO - Mua được đất, xây dựng căn nhà hơn 600 triệu đồng do các cá nhân, tổ chức tài trợ hỗ trợ nhưng Nguyễn Hoàng Anh (tên gọi khác Nguyễn Hào Anh) thích chơi bời, đổi xe như đổi áo, xài hết tiền và đập phá tài sản để gây áp lực đuổi mẹ ruột và cha dượng ra khỏi nhà.
'Cậu bé Hào Anh' đập phá đồ đạc, đuổi cha mẹ ra đường ảnh 1

Ngôi nhà của gia đình Hào Anh.

Ngày 3/9, Công an phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã hoàn tất hồ sơ xử lý hành vi ngược đãi cha mẹ, vào đêm 30/8. 

Công an phường 8 đã lập biên bản vụ việc, lấy lời khai của Hào Anh và những người có liên quan và cho bà Phạm Thị Thoa bảo lãnh Hào Anh về nhà.

Trung tá  Phạm Minh Thành, Trưởng công an phường 8 cho biết: “Sẽ ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Hào Anh 200 ngàn đồng về hành vi “buộc các thành viên rời khỏi chỗ ở hợp pháp của họ”.

Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1996 (gọi là Hào Anh) có cuộc sống gia đình trắc trở, cha bỏ, đi làm thuê kiếm sống và bị hành hạ khi làm thuê Trại tôm giống Minh Đức, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi) và được giải cứu vào năm 2012. Nguyễn Hào Anh được chữa trị bệnh, nuôi dạy tại Trung tâm bảo trợ xã hội Cà Mau, hòa nhập cộng đồng, về với gia đình. Khi tròn 18 tuổi, Nguyễn Hào Anh được các nhà hảo tâm hỗ trợ gần 900 triệu đồng.

'Cậu bé Hào Anh' đập phá đồ đạc, đuổi cha mẹ ra đường ảnh 2

Hào Anh bây giờ nhuộm tóc hoe, khuôn mặt trông dữ dằn 

Năm 2014, Nguyễn Hào Anh cùng cha mẹ dùng số tiền này mua đất, xây cất nhà hơn 600 triệu đồng và Hào Anh học hớt tóc. Nhưng kể từ khi có nhà mới, Nguyễn Hào Anh không lao động, chơi bời lêu lổng, có người yêu và xài hết sạch số tiền tiết kiệm còn lại. Bà Phạm Thị Thoa- mẹ ruột Hào Anh cho biết, Hào Anh đã mua rồi bán 4 chiếc xe máy, xài vài ngày hết tiền triệu.

'Cậu bé Hào Anh' đập phá đồ đạc, đuổi cha mẹ ra đường ảnh 3

Tài sản Hào Anh đập phá

Bà Phạm Thị Thoa nói: “Hào Anh quậy với mọi người hàng chục lần, đập phá tài sản và bà phải đưa tiền xài để mua sự im lặng cho gia đình mà không dám nói ra cho ai biết. Hào Anh đang phải trị bệnh mắt và thần kinh do chấn thương trước đây. Nhưng Hào Anh tỏ ra bất chấp mỗi khi có chuyện không vui với người yêu hơn mình 2 tuổi, đang học tại Trường cao đẳng y tế Cà Mau”.

Hiện tại, bà Phạm Thị Thoa và ông Nguyễn Xuân Hùng (cha dượng Hào Anh) phải thuê nhà trọ để ở, đi làm mướn vì sợ Hào Anh hành hung. Nguyễn Hào Anh cũng không thường xuyên ở nhà, nghiện game…

'Cậu bé Hào Anh' đập phá đồ đạc, đuổi cha mẹ ra đường ảnh 4

Bà Phạm Thị Thoa

Khoảng 20 giờ 30 ngày 30/8, Nguyễn Hào Anh đi chơi về, xin tiền mẹ để tiếp tục cuộc chơi. Bà Phạm Thị Thoa không cho tiếp vì đã đưa 120 ngàn đồng vào buổi sáng. Nguyễn Hào Anh đập phá tủ, bàn, ghế và quăng quần áo mẹ và cha dượng ra ngoài. Bị ngược đãi, bà Phạm Thị Thoa và ông Nguyễn Xuân Hùng tố giác hành vi của Nguyễn Hào Anh.

Vợ chồng bà Phạm Thị Thoa và người con gái thuê nhà trọ 700 ngàn đồng/tháng để ở cho yên thân. Bà Phạm Thị Thoa nói: “Hào Anh có lẽ bệnh thần kinh, khi có trục trặc với người yêu là làm dữ với mọi người, bất chấp”.

MỚI - NÓNG