Cháu bé 6 tuổi tự giải thoát khỏi vụ bắt cóc

Cháu Hoàng Đình Vĩnh Hoàng sau khi về nhà
Cháu Hoàng Đình Vĩnh Hoàng sau khi về nhà
TP - Khoảng 19 giờ ngày 12-8, cháu Hoàng Đình Vĩnh Hoàng (6 tuổi - TK 5, phường Hải Đình, TP Đồng Hới, Quảng Bình) đang chơi gần nhà thì bị 2 đối tượng bất ngờ bắt đi. Sau 1 đêm bị nhốt trong căn nhà hoang, cháu Hoàng đã tự giải thoát.
Cháu Hoàng Đình Vĩnh Hoàng sau khi về nhà
Cháu Hoàng Đình Vĩnh Hoàng sau khi về nhà.
 

Bắt cóc táo tợn

Cháu Hoàng Đình Vĩnh Hoàng là con trai của anh Hoàng Đình Ngãi (Giám đốc doanh nghiệp kinh doanh máy tính) và chị Nguyễn Thị Mai Tâm (giáo viên) trú tại số 7, đường Trần Hoàn. Chị Trần Thị Hồng Phượng (ở đối diện nhà anh Ngãi) kể: “Tôi và 2 con sang nhà chị Hiệp, anh Mậu (là vợ chồng chị gái) ăn cơm. Đang ăn nên nhà kéo cổng sắt, thấy cu Chíp - tên gọi ở nhà của bé Hoàng, đi sang, gọi con tôi ra chơi. Tôi khuyên cháu về nhà ăn cơm kẻo bố mẹ đợi. Cùng lúc đó, 2 người đàn ông dừng xe trước cổng ngó nghiêng, người ngồi sau nhảy xuống bế xốc cháu Hoàng lên xe bỏ chạy”.

Vụ việc lập tức được báo cho công an. Nhiều mũi truy tìm, chốt chặn nhanh chóng triển khai, tuy nhiên cháu Hoàng vẫn bặt vô âm tín.

Tự giải thoát

Sau một đêm đôn đáo tìm con không ngủ, khoảng 7 giờ sáng, ngày 13-8, anh Ngãi bất ngờ nhận được điện thoại từ anh Trần Giải Phóng (TK 13, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) thông báo, đã gặp cháu Hoàng và đưa cháu về nhà mình an toàn. Gia đình anh Ngãi và lực lượng công an đã có mặt tại nhà anh Phóng và đón cháu về nhà.

Mặc dù đang rất hoảng loạn, nhưng cháu Hoàng vẫn chậm rãi kể lại: “Ba mẹ đi làm chưa về nên con định sang nhà dì Hằng chơi. Khi con đang đứng ngoài cổng thì có hai chú đi xe máy màu đỏ đến, một chú ngồi sau nhảy xuống, bịt miệng con, rồi ôm con nhảy lên xe đi.

Hai chú ấy đưa con vô căn nhà không có chi cả. Họ đạp lên đầu, lên cổ, lên mặt con, làm gãy hai cái răng cửa. Bị đánh đau quá, con sợ nên nằm co ro nơi góc nhà rồi ngủ khi nào không biết”.

Cháu Hoàng cho biết thêm: Nơi cháu bị giam giữ là một căn nhà hoang nằm giữa rừng bạch đàn. Khi đến nơi, hai đối tượng bắt cóc tháo băng dán ở miệng và dây trói ở chân cho cháu rồi bắt nằm im, doạ sẽ đánh chết nếu kêu van. “Sáng con tỉnh dậy một mình mà không thấy có ai nữa. Con ngồi dậy, thấy cái cửa có lỗ thủng, bên ngoài cột dây đồng, con gỡ dần dây đồng rồi mở cửa chạy ra ngoài” - Hoàng kể.

Chị Hoàng Thị Hiền (vợ anh Phóng) người gặp cháu Hoàng ở đường tránh TP Đồng Hới cho biết: Sáng, chị và một người hàng xóm đi chợ sớm, thấy cháu bé đứng khóc bên đường nên dừng xe hỏi nguyên do rồi chở cháu về nhà mình. Sau đó, anh Phóng hỏi cháu số điện thoại bố mẹ của cháu Hoàng và liên lạc với anh Ngãi.

Đại tá Mai Xuân Thọ, trưởng Công an TP Đồng Hới, cho biết: Rất có thể các đối tượng bắt cóc thấy không thể thoát ra khỏi địa bàn vì bị lực lượng công an chốt chặn trên các ngả đường nên đã phải đưa cháu vào ngôi nhà hoang, nhốt ở đó để nghe ngóng tình hình.

Hiện Công an TP Đồng Hới đang xác minh theo thông tin nhận dạng từ cháu Hoàng là các đối tượng mặc áo đen, mũ bảo hiểm đen. Biển số xe người dân cung cấp có 4 số cuối là 1655, xe Honda Wave màu đỏ.

Thời gian qua trên địa bàn Quảng Bình rộ tin đồn nhiều trẻ em ở huyện Lệ Thủy và TP Đồng Hới bị bắt cóc. Tuy nhiên, phía công an đã bác tin đồn nói trên mà chỉ xác định 1 trường hợp là cháu Hoàng Thanh Hoa (2,5 tuổi) ở thôn Diêm Bắc II, Đức Ninh, Đồng Hới bị bắt cóc cách đây 4 tháng, đến nay vẫn chưa tìm ra.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.