Cháy lớn, khói ngút trời ở nhà máy Viglacera Vĩnh Phúc

Cột khói cao hàng chục mét bốc lên từ khu vực nhà máy. Ảnh: Otofun.
Cột khói cao hàng chục mét bốc lên từ khu vực nhà máy. Ảnh: Otofun.
Khoảng 17h30 ngày 20/3, nhà máy gạch Viglacera Thăng Long ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực.

Lửa và khói bốc lên từ kho chứa nguyên vật liệu của công ty, nằm sâu trong nhà máy. Hỏa hoạn xảy ra khi công nhân đã ra về nên không có thiệt hại về người.

Chị Thu Hằng ở gần hiện trường cho hay, khói bốc lên mù mịt cả khu phố. "Cháy mà nhìn lên trời tưởng mây kéo mưa", chị chia sẻ.

Cháy lớn, khói ngút trời ở nhà máy Viglacera Vĩnh Phúc ảnh 1

Khói bao trùm cả khu vực.  Ảnh: Thu Hằng.

Lửa và khói bốc lên từ kho chứa nguyên vật liệu của công ty, nằm sâu trong nhà máy. Hỏa hoạn xảy ra khi công nhân đã ra về nên không có thiệt hại về người.

Chị Thu Hằng ở gần hiện trường cho hay, khói bốc lên mù mịt cả khu phố. "Cháy mà nhìn lên trời tưởng mây kéo mưa", chị chia sẻ.

Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long đóng tại phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Lĩnh vực chính của công ty là sản xuất và mua bán các sản phẩm gạch Ceramic và các loại vật liệu xây dựng khác.

Theo Theo zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.