Cháy ô tô, 3 mẹ con thoát chết

Chiếc ô tô sau vụ cháy
Chiếc ô tô sau vụ cháy
TPO - Khoảng 14h50 hôm nay, 31/12, xe ô tô BKS 29A - 34220 đang lưu thông bình thường trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội bất ngờ bốc cháy. May mắn, 3 mẹ con thoát nạn.
Chiếc ô tô sau vụ cháy
Chiếc ô tô sau vụ cháy. Ảnh: Hà An

Một số người dân cho biết, ô tô BKS 29A - 34220 đang di chuyển theo hướng Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, đến đoạn ngã tư, bỗng ngọn lửa phát ra từ phần đầu, ngay sau đó bùng cháy dữ dội.

Chủ xe bị cháy là chị Phạm Thị Huyền (29 tuổi, ở đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội). Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên xe có 3 mẹ con chị Huyền. May mắn, 3 mẹ con thoát nạn.

Sau khi xảy ra vụ cháy, người dân trong khu vực dùng bình cứu hỏa mini dập lửa, lực lượng PCCC đã điều động 2 xe cứu hỏa đến hiện trường. 15 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Tuy nhiên, khi khống chế được ngọn lửa, ô tô bị thiêu rụi phần đầu, kính trước vỡ vụn, toàn bộ giấy tờ đồ đạc cá nhân của chủ xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chị Huyền và hai đứa con thoát thân sau vụ cháy xe
Chị Huyền và hai đứa con thoát thân sau vụ cháy xe.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.