'Chết đứng' vì hàng trăm cây cà phê bị nhổ trộm, chặt phá

'Chết đứng' vì hàng trăm cây cà phê bị nhổ trộm, chặt phá
TPO - Khi lên thăm rẫy, vợ chồng anh Long "chết đứng" khi toàn bộ số cà phê con mới trồng hơn hai tháng đã bị trộm sạch. Nhiều cây cà phê lớn bắt đầu cho thu hoạch cũng bị chặt ngang gốc, đốn cành. Ngày 27/8/2017, một hộ dân ở xã Ia Yok, huyện Ia Grai trình báo vừa bị chặt phá gần 300 cây cà phê.

Ngày 27/8, anh Phan Hoài Long và vợ là chị Lê Thị Hương (trú thôn Hưng Bình, xã Ia Yok,  Ia Grai, Gia Lai) trình báo cơ quan chức năng việc gia đình họ bị nhổ trộm, chặt phá gần 300 cây cà phê.

Trước đó 2 ngày, khi lên rẫy ở xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, vợ chồng anh Long tá hỏa phát hiện toàn bộ số cà phê con mới trồng hơn hai tháng đã bị nhổ sạch, lấy cả gốc rễ. Nhiều cây cà phê lớn bắt đầu cho thu hoạch cũng bị chặt ngang gốc, đốn cành nằm ngổn ngang.

Anh Long cho biết, từ lúc canh tác ở khu vực rẫy này, gia đình anh chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, cách đây hai ngày, anh gỡ bỏ 3 bẫy thú rừng do người lạ đặt trong rẫy cà phê. Sau đó, có người dọa nếu không đặt bẫy về chỗ cũ "sẽ có chuyện".

MỚI - NÓNG