Chết hơn một năm vẫn được… mổ mắt

Chết hơn một năm vẫn được… mổ mắt
Chiều 17/3, đại tá Huỳnh Thế Kỳ - giám đốc Công an Ninh Thuận - cho biết cơ quan CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) báo cáo bước đầu đã phát hiện Trung tâm chuyên khoa mắt Ninh Thuận có ít nhất 140 hồ sơ giả mổ mắt cho người nghèo.

Hầu hết số hồ sơ nói trên được ngụy tạo trong năm 2008, đã được Bảo hiểm xã hội Ninh Thuận chi trả hơn 300 triệu đồng.

Theo đó, số người bị tạo hồ sơ giả chưa hề đặt chân đến trung tâm nhưng hồ sơ bệnh án lại thể hiện đầy đủ ngày tháng vào viện, xuất viện, phương pháp phẫu thuật…, thậm chí không ít người trong số này đã chết trước đó hơn một năm vẫn được… đưa lên bàn mổ!

Đơn cử trường hợp bà Trần Thị Chai (SN 1943, ngụ xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn) chết từ giữa năm 2007, nhưng hồ sơ mổ mắt của bà được thể hiện… như thật: số thẻ BHYT 58004114736, nhập viện ngày 6/11/2008, xuất viện 10/11/2008, mổ bằng phương pháp phaco (kinh phí được BHXH Ninh Thuận thanh toán 3,3 triệu đồng); hoặc ông Cao Lách (SN 1943, ở Quảng Sơn, Ninh Sơn) chết từ tháng 11/2007 nhưng vẫn được trung tâm mắt mổ cùng thời gian với bà Chai.

Ông Kỳ cho rằng vụ việc bước đầu có dấu hiệu phạm pháp hình sự nên lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án.

Theo L.Trường
Tuổi Trẻ 

MỚI - NÓNG