Chiều nay, bão Rammasun vào biển Đông

TP - Khoảng trưa, chiều nay (16/7), bão Rammasun sẽ vào biển Đông. Theo chuyên gia khí tượng, lúc bão đi qua, vùng biển Hoàng Sa có sóng cao gần 7 mét. 

Tại cuộc họp khẩn ứng phó với cơn bão này chiều qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương rà soát phương án “4 tại chỗ”, tập trung kêu gọi, bố trí khu neo đậu tàu thuyền an toàn; có phương án đảm bảo cho các tàu ta thực thi nhiệm vụ ở Hoàng Sa an toàn.

Ông Hoàng Đức Cường, Quyền giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, khoảng 13 giờ hôm qua, vị trí tâm bão nằm trên bờ biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15-16.

Khoảng trưa đến chiều nay (16/7), bão sẽ vượt qua khu vực phía nam đảo Luzon (Philippines), đi vào vùng biển Đông với cường độ gió cấp 11-12. Sau đó, bão có khả năng mạnh thêm.

Vùng nguy hiểm của bão được xác định từ vĩ tuyến 13 trở lên phía Bắc. Ông Cường cho hay, sau khi đi vào biển Đông, bão sẽ hướng về phía khu vực các tỉnh Bắc bộ. Khoảng ngày 19-20/7, bão sẽ ảnh hưởng đến vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cường độ bão còn cấp 8-9.

Theo chuyên gia khí tượng, lúc bão đi qua, vùng biển Hoàng Sa có sóng cao gần 7 mét. Từ ngày 19 đến 22/7, bão sẽ gây một đợt mưa lớn ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, với lượng mưa từ 200-400mm (trong 3 ngày). Ông Cường cho rằng, cơn bão Rammasun này có dấu hiệu giống như cơn bão số 2 năm 1983, cũng xuất hiện ngày 15/7. Thời điểm đó, bão số 2 đã đổ vào đồng bằng Bắc bộ và gây mưa lũ lớn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.