Chơi - xem gì tết này?

Chơi - xem gì tết này?
TP - Sau một năm làm việc cật lực, Tết là dịp người dân xả hơi, lấy lại sức. Đi đâu, xem gì, chơi gì trong dịp đầu năm là chủ đề số tất niên năm Kỷ Sửu của Tiền Phong.

Tết Nguyên đán năm ông ba mươi này nhiều hãng lữ hành tung ra các tour độc.

Cty TNHH Du lịch Thế hệ trẻ mô tả cuộc hành trình 6 ngày 5 đêm xẻ dọc vùng núi đông bắc và thăm thủ đô Hà Nội xuất hành vào mùng 2 Tết, bằng máy bay (du khách ở TPHCM) với phi lộ khá hấp dẫn:

Nói đến du lịch vùng đông bắc Việt Nam, người ta  sẽ nghĩ ngay đến cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang)  và hồ Ba Bể ( Bắc Cạn)... Đây những danh thắng nổi tiếng đang được cơ quan UNESCO xem xét công nhận là  Di sản Thiên nhiên Thế  giới.

Thế nhưng  trước đây hiếm  nhà lữ hành nào nghĩ đến việc  thiết kế  kết  nối  hai điểm này  trở thành tour du lịch liên tuyến do mất nhiều thời gian di chuyển bằng đường bộ.

Còn  bây giờ, Hà Giang – Tuyên Quang – Bắc Cạn đã được kéo lại gần bởi nhờ tuyến đường thủy trên những dòng sông đông  bắc. 

Chơi - xem gì tết này? ảnh 1

Như vậy sau  khi đặt chân đến Đồng Văn, thăm thú cột cờ Lũng Cú, điểm cực bắc Việt Nam - những bản làng dân tộc H’mông, Lô Lô, đèo Mã Pì Lèng đệ nhất hùng quan, du khách tiếp tục  nhàn du trên sông Gâm và sông Năng ngắm  đôi bờ là những dãy núi đá vôi gối lên nhau trùng điệp. 

Trong chùm tour nhắm vào người có thu nhập trung bình, nổi bật có chương trình Xuân trên đất phương Nam – Cần Thơ – Rạch Giá – Hà Tiên – Rừng tràm Trà Sư – Châu Đốc 4 ngày, khởi hành vào mùng 2 Tết (giá 2.455.000 đồng) của Fiditour .

Đi du lịch nước ngoài đang trở thành nhu cầu của người có tiền. Thay vì chọn những tour truyền thống quanh khu vực Đông Nam Á, hay vùng Đông Dương, năm nay, một vài hãng lữ hành lớn tung ra chương trình phục vụ những người thích chơi Xuân ở những nơi đắt đỏ như Tokyo (Nhật), Washington D.C (Mỹ).

Vietravel mời chào những gia đình đại gia đến Nhật hay Mỹ Ngắm hoa đào. Trong chương trình 12 ngày này có giá hơn 60 triệu đồng/người, du khách sẽ tham gia Lễ hội hoa anh đào trên đất Mỹ. Mỗi năm lễ hội này thu hút hàng triệu du khách trên thế giới.

Hội XV (Xe hơi Việt Nam) đã tung chương trình tự thiết kế cho các thành viên trên website của hội (http//:xehoivietnam.com) đi du Xuân bằng ô tô tự lái.  Lịch khởi hành của hội XV đúng ngày lễ Tình nhân (14-2), tức nhằm ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán và kết thúc ngày mùng 9.

Chương trình do ban tổ chức đưa ra theo tiêu chí nhà ai nấy lo: Phương tiện - Xe tự túc, tự lái, tiền xăng dầu thành viên trên xe chia đều! Lộ trình của hội XV sẽ đến Lào, Thái, Campuchia.

Đào rừng: Chơi củi giá cao

Năm nay không chỉ những cá nhân tìm mua đào rừng mà nhiều công ty, tổ chức cũng chuyển từ đào thông truyền thống sang chơi củi giá cao.

Chơi - xem gì tết này? ảnh 2
Đào rừng trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) - Ảnh: Huyền Vũ

Từ Yên Phụ đến Hoàng Hoa Thám, đường Láng, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Minh Giám, Kim Ngưu,… đào rừng được bày bán khá nhiều.

Trên địa bàn Thủ đô, nhẩm tính cũng có đến gần chục điểm bán đào rừng. Mỗi điểm có từ 30 – 100 cành, giá đắt nhất là 10 triệu đồng/cành, thấp nhất cũng cả trăm ngàn/cành.

Những gốc đào, cành đào xù xù, rắn đanh, đôi chỗ mốc thếch, bám rêu được dựng la liệt trên các vỉa hè, trồng tạm tại các khu đất trống, thậm chí cả bãi rác vật liệu xây dựng.

Thấy tôi dừng xe ngắm nghía, chị Liên - chủ bán đào rừng trên đường Hoàng Minh Giám đon đả, vì nguồn hàng năm nay hiếm mà giá nhập đã khá đắt (1,3 triệu cho cành đào rao giá 3 triệu), cộng thêm chi phí vận chuyển, gãy nát, tiền thuê bãi (khoảng 40 triệu đồng cho 100 cành đào), giá đào rừng năm nay đắt hơn năm ngoái gấp rưỡi.

Anh Việt - chủ bán đào rừng trên đường Yên Phụ, nhập gần 100 cành, “bán mấy hôm nay đã gần hết”.

Hỏi chuyện một lái xe tải đang chờ người chuyển hàng trên xe xuống tại đường Âu Cơ, anh cho biết, anh được thuê chở đào từ Lạng Sơn về, mỗi chuyến khoảng 60 cành.

Đã 5 năm nay anh được thuê chở đào như thế, hơn 1.000 cành đào rừng đã qua tay anh vận chuyển. Năm trước chỉ cần đến cửa ngõ Lạng Sơn là đã nhập được hàng. Năm nay phải về các huyện vùng sâu mới lấy được.

Anh Việt – chủ một khu bán đào trên đường Yên Phụ vốn là người dân tộc Mông ở Lào Cai, thở dài: “Đào bị chặt nhiều quá rồi. Cứ đà này, chắc chỉ cầm cự được năm nữa cũng hết đào”.

Tìm đến cửa hàng của anh Hải trên đường Hoàng Minh Giám, chủ gốc đào 35 triệu đồng của Tết Kỷ Sửu năm trước, khi được hỏi năm nay có hàng khủng để chào bán không, anh lắc đầu:

“Năm nay gốc đào hơn 10 triệu đã khó kiếm chứ đừng nói đến mấy chục triệu. Tôi còn đang lo không biết còn buôn đào thế này được mấy năm nữa, đào rừng sắp hết rồi”.

Anh Hải cho biết thêm, những năm trước anh chỉ nhập đào Sa Pa về bán vì đào Hoà Bình, Yên Bái hoa nhỏ và dáng không đẹp. Năm nay lên Sa Pa từ sớm cũng chỉ chọn được 30 cành, còn lại phải lấy từ mối Yên Bái, Hoà Bình để khỏi mất công chuyến đi.

Là người đã có thâm niên buôn đào gần 15 năm nên theo kinh nghiệm xem đào của anh Hải, dù là đào mua ở “Chợ đào rừng” ven quốc lộ 4D, quốc lộ 6 hay xã Sa Pả (cách thị trấn Sa Pa chừng 7km)... cũng phải lựa chọn kỹ vì có rất nhiều đào từ các tỉnh Tây Bắc khác đổ về, khoác áo đào Sa Pa để đội giá.

Mấy năm nay cùng với lượng người mua lớn, nhiều hộ trồng đào Nhật Tân còn nhập một số lượng không nhỏ các gốc đào rừng để ghép với gốc đào bích, phục vụ Tết nên nguy cơ đào mọc không kịp bù lại đào bị chặt là rất lớn.

Rất nhiều trong số những cành đào bày bán tại Hà Nội chỉ từ 1 – 2 tuổi, còn nguyên màu xanh non của những cành đào chỉ vừa mới kịp vươn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.