Chồng dùng đôi tay bới bùn đất tìm vợ con sau trận sạt lở kinh hoàng

Anh Lò Văn Xanh dùng đôi bàn tay trần bới đất đá tìm vợ con
Anh Lò Văn Xanh dùng đôi bàn tay trần bới đất đá tìm vợ con
"Đến giờ, tôi chỉ biết dùng đôi bàn tay của mình cào bới đất đá để tìm vợ con trong đống đổ nát", anh Lò Văn Xanh nghẹn ngào kể.

Trưa 27/6, sau nhiều giờ đi bộ, phóng viên có mặt tại hiện trường vụ sạt lở khiến 5 người mất tích ở bản Nậm Há 1 (xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu).

Tại khu vực sạt lở, lực lượng chức năng cùng người thân các nạn nhân bị mất tích tích đang đào bới, tìm kiếm trong đống đổ nát. Cùng đoàn người cào bùn tìm kiếm thi thể, anh Lò Văn Sinh (SN 1976) cho rằng, đây là trận lũ lịch sử ở huyện Sìn Hồ vì chưa bao giờ anh chứng kiến trận lũ quét nào đáng sợ đến thế.

Anh Sinh cho biết, mấy ngày trước, Sìn Hồ có mưa liên tục, nước từ đỉnh núi theo con suối nhỏ đổ xuống thung lũng chảy mạnh và đục hơn bình thường. Đến trưa 24/6, khi anh Sinh đang câu cá ở ao cách chân núi khoảng 500m thì nghe thấy tiếng động lớn. Anh nhìn lên thì thấy cả quả núi phía trước mặt đổ sụp xuống thung lũng.

"Thấy vậy, tôi vội chạy lên ngọn đồi gần đó. Chỉ sau 5 phút, núi lở san phẳng các ngôi nhà, ao cá và cả những đám ruộng bậc thang, tất cả chỉ còn lại 1 bãi đất đá ngổn ngang", anh Sình cho hay.

Chồng dùng đôi tay bới bùn đất tìm vợ con sau trận sạt lở kinh hoàng ảnh 1 Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu Lò Văn Kiếm trong đống đổ nát.
Gia đình anh Lò Văn Xanh là một trong những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận lũ quét tại bản Nậm Há 1. Anh Xanh và và chị Lò Thị Đấng có với nhau 3 người con (2 gái, 1 trai). Cuộc sống vất vả nhưng anh chị luôn bảo ban nhau cố gắng làm thêm ruộng, chăn nuôi thêm con heo, con gà kiếm tiền lo ăn học cho các con.

Cách đây 2 tháng, gia đình anh Xanh vừa đầu tư 20 triệu đồng suốt bao năm dành dụm mua mảnh đất nông nghiệp để trồng lúa và nuôi cá nhưng mọi thứ chỉ vừa bắt đầu thì chuyện đau lòng xảy ra.

Đôi mắt vô hồn nhìn về đống đổ nát, anh Lò Văn Xanh kể lại: “Hôm đó, vợ cùng con trai tôi gặp nạn trong lúc 2 mẹ con lên rẫy, còn tôi đi làm đất gieo mạ ở cánh đồng khác.

Trước đó, tôi còn gọi điện nói chuyện với vợ nhưng khoảng 30 phút sau tôi liên lạc lại thì không được. Trong cuộc điện thoại, vợ gọi tôi rồi bảo rằng mưa lớn, đất đá từ trên núi sạt xuống, lấp hết ruộng với ao cá nên hai mẹ con ra đào thông bãi đất chèn vào ruộng. Lúc này, tôi nói với vợ vào lán trại tránh nạn đi rồi làm sau. Tuy nhiên, sau đó tôi liên lạc mãi với vợ nhưng không được rồi hay tin vợ con bị lũ cuốn..."

Khi được thông báo vợ con bị lũ cuốn, anh Xanh không tin nên chạy về khu vực lán trại để kiểm tra nhưng nước suối dâng cao, chảy xiết không thể qua được. Sau đó, người đàn ông này có nhờ những người thân trong gia đình tới xem vợ với con nhưng thấy đất đá sạt xuống vùi lấp hết cả.

"Nỗi đau quá lớn, mọi chuyện đến như một cơn ác mộng với gia đình tôi. Đến giờ, tôi chỉ biết dùng đôi bàn tay của mình cào bới đất đá để tìm vợ con trong đống đổ nát", người đàn ông nghẹn ngào.

Anh Lò Văn Thâng (SN 1979), người cha có con bị mất tích trong trận lũ quét cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của con trai anh là cháu Lò Văn Kiếm (SN 2004). Nỗi đau hằn rõ trên nét mặt của người cha vừa mất con.

"Sáng đó, con trai tôi chăn trâu ở bản Nậm Há 1, nơi có căn nhà tạm của gia đình. Khoảng 14h, con trai tôi nói rằng lũ đang lên nhanh, bắt đầu sạt vào ruộng lúa nên tôi vội chạy về. Vừa đến nơi, tôi bảo con trai vào trú mưa còn mình đi ra cách chân núi chừng 500m để cào đất bị sạt.

Trong lúc đang lúi húi cào, tôi nghe có tiếng động lớn và quay lại thì không thấy con trai đâu, toàn bộ thung lũng đã biến thành bãi đất đá...", anh Thâng đau đớn chia sẻ.

Rời bản Nậm Há 1 khi chiều xuống, mỗi phóng viên trẻ chúng tôi đều nặng trĩu những bước đi, không phải vì bùn đất, không phải vì mỏi mệt...Những tang thương, mất mát quá lớn ở bản nhỏ nơi đây sẽ còn theo mỗi bước chân của chúng tôi trên con đường trở về.

Theo Theo VTC News
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".