Chồng một thí sinh Hoa hậu quý bà tố cáo vợ

Chồng một thí sinh Hoa hậu quý bà tố cáo vợ
Anh Nguyễn Thế Hanh (La Mát, thị trấn Liên Khê, Thanh Liêm, Hà Nam) tỏ ra bức xúc về những phát biểu của chị Nguyễn Thị Thu Ngân trên báo, mà theo anh đó chính là người vợ mình đã bỏ đi hơn 2 tháng nay, khi anh đang mắc bệnh hiểm nghèo...

Anh Hanh khẳng định: Thí sinh Nguyễn Thị Thu Ngân được Báo GĐ&XH nhắc đến trong loạt bài viết về “Hoa hậu quý bà” chính là vợ anh - Nguyễn Thị Ngân (không có chữ “Thu” như trong bài viết).

“Để chắc chắn điều này, tôi đã gọi điện đến BTC cuộc thi Hoa hậu quý bà để xác định trong vòng bán kết, có ai tên là Nguyễn Thị Thu Ngân không thì được trả lời: Chỉ có thí sinh Nguyễn Thị Ngân mà thôi”, anh Hanh dẫn chứng.

Để chắc chắn hơn, anh Hanh đã chỉ cho chúng tôi xem ảnh vợ anh được đăng trên một tờ báo lúc diễn ra cuộc thi, đó đúng là chị Ngân, người mà chúng tôi đã gặp ở Tòa soạn Báo GĐ&XH. Ở đây, việc thừa chữ “Thu” là do chúng tôi đã căn cứ vào bài viết của một thành viên trong công tác tuyển sinh gửi đến chứ không phải chị Ngân đã khai man tên tuổi để đi thi như anh Hanh quy kết.  

Tuy nhiên, điều khiến anh Hanh bức xúc và tìm đến Báo GĐ&XH nhiều lần để được “minh oan” - Đó là “cô ta đã bôi nhọ danh dự của tôi trên báo chí, không chỉ trên Báo GĐ&XH mà cả trên một chương trình của hệ VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, cô ta cũng kể rằng: bị tôi bạo hành hơn 10 năm nay”.

Anh Hanh kể: Gia đình anh có một công ty vận tải với vốn liếng là 3 chiếc xe để chạy công trình chứ không có gì to tát cả. Từ khi anh bị bệnh thì công việc đều giao cho chị Ngân quản lý. Theo anh, từ đây mâu thuẫn, rạn nứt đã nảy sinh trong gia đình vốn được bà con hàng xóm khen ngợi là mẫu mực, điển hình.

Chồng một thí sinh Hoa hậu quý bà tố cáo vợ ảnh 1
Anh Nguyễn Thế Hanh

Theo anh Hanh: “Người đã bỏ chồng bỏ con, lại mới chỉ học hết lớp 2 trường làng như cô ta không đủ tư cách để dự một cuộc thi lớn như Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt được. Cô ta đã lấy trộm bằng tốt nghiệp cấp 3 của tôi, sửa lại bằng tên của mình cho hợp lệ. Việc cô ta đi thi Hoa hậu quý bà, tôi không hề biết, đến khi tôi được bạn bè cho hay về mấy bài báo và xem trên ti vi. Vậy mà suốt những ngày đó, tôi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, cô ta không hề đến thăm hỏi lấy một lần. Chồng ốm đau bệnh tật như thế mà vợ vẫn còn bụng dạ để đi thi là điều không thể chấp nhận được”.

“Xấu chàng, hổ ai”?

Để tìm hiểu thêm về câu chuyện phức tạp này, chúng tôi đã một lần nữa trao đổi với chị Nguyễn Thị Ngân. Lúc này chị Ngân mới cho biết tình cảm của vợ chồng chị đã rạn nứt từ hơn 1 năm nay.

“Tôi đi thi Hoa hậu quý bà trong tâm trạng khủng hoảng. Nhưng vì được mọi người động viên nên tôi cũng đồng ý như một cách để giải tỏa, học hỏi và được chia sẻ. Lúc đi thi, chồng tôi cũng không hề biết. Vì quả thực, lúc đó chúng tôi đang sống ly thân nên tôi thấy mình cũng không có trách nhiệm phải báo cáo cho anh ta biết. Hơn nữa, từ ngày ly thân, hễ thấy tôi xuất hiện ở đâu là anh ta tìm đến để gây sự nên mỗi khi trở về nhà mẹ đẻ, tôi đều phải tránh thì nói gì đến việc thăm nom lẫn nhau”.

Chị Ngân cho biết từ ngày anh Hanh sống chung với căn bệnh suy thận, tháng nào cũng phải lên Bệnh viện Bạch Mai vài lần để chữa trị. 7 năm bị bệnh thì đã có 6 năm chị chăm sóc anh tận tình, nuôi con ăn học và phát triển công ty vận tải của gia đình.

Về điều này, anh Hanh cũng công nhận vợ mình là một người tháo vát, giỏi giang trong công việc làm ăn, được gia đình chồng và hàng xóm yêu mến. “Nhưng hơn 1 năm nay, khi biết bệnh tôi mỗi ngày một nặng, cô ta đã có “người khác” và đối xử với tôi khác hẳn. Tôi vẫn biết mình bệnh tật, còn vợ mình thì xinh đẹp nên tôi cũng không quá khắt khe, chỉ mong khi về nhà, cô ta phải làm tròn nghĩa vụ của mình”.

Về vấn đề này, chị Ngân bày tỏ: “Từ trước đến nay, tôi không bao giờ có tư tưởng bỏ chồng. Tôi nghĩ, đã bước chân đi lấy chồng thì sống chết gì cũng là người nhà chồng nên những lúc cực khổ nhất, phải chạy ăn từng bữa chăm chồng chăm con, tôi vẫn không suy sụp, không ca thán gì. Lúc anh ấy bị bệnh, tôi đã phải vay vài trăm triệu đồng để lo cho gia đình và phát triển công việc, anh ta đã không biết chia sẻ lại còn dính vào lô đề, bán cả xe ô tô của nhà đi và luôn kiếm cớ hành hạ thì tôi không thể chịu đựng được nữa...”.

Để kiểm tra sự chính xác về thông tin mà chị Ngân cung cấp, chúng tôi đã hỏi anh Nguyễn Thế Hanh: “Anh có đánh vợ mình không, có chơi lô đề không?”. Anh Hanh tỉnh queo: “Tôi chỉ tát cô ta 2 lần thôi. Cô cứ về tận xóm tôi mà điều tra, nếu tôi là người hay bạo hành, cục súc thì cô ta có còn được sự xinh đẹp như hiện nay không, gương mặt có còn lành lặn được như thế hay không? Cô ta nói tôi chơi lô đề là sai. Tôi chỉ làm chủ đề và cá độ bóng đá thôi. Chơi đề mới phạm pháp chứ chủ đề thì không có gì là vi phạm pháp luật cả(?!) Tôi bệnh tật thế này, không lái xe được nữa thì phải kiếm cái nghề gì để làm mà sống, mà chữa bệnh và nuôi con ăn học, chứ cô ta có chu cấp cho tôi và con được đồng nào đâu...”.

Về việc anh Nguyễn Thế Hanh cho rằng vợ mình đã sửa bằng tốt nghiệp của anh để đi thi, chị Nguyễn Thị Ngân cho biết: “Tốt nhất là nhà báo cứ về địa phương tôi điều tra thì sẽ biết. Trước khi đi thi, lý lịch của tôi đã được công an về thẩm tra hẳn hoi”. Nhưng khi hỏi, chị tốt nghiệp năm nào thì chị Ngân ngập ngừng không trả lời mà lái sang: “Nếu anh ta có thắc mắc thì các chị cứ nói là chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh ta, mà cứ đến gặp BTC thì rõ”.

Những mâu thuẫn trong gia đình anh Hanh, chị Ngân có nhiều nguyên nhân từ cả 2 phía. Nhưng giá như họ biết “gói ghém”, giải quyết khéo léo trong nội bộ gia đình thì có lẽ sẽ hay hơn. Vì cổ nhân đã có câu: “Xấu chàng, hổ ai”?!.

Theo Thanh Hà
Gia Đình Xã hội

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.