Vụ tai nạn thương tâm khiến 3 mẹ con tử vong tại Hà Nội:

Chồng ngất lịm bên linh cữu vợ con

Chồng ngất lịm bên linh cữu vợ con
TPO - Nhìn vợ, con nằm dưới ngôi mộ lạnh lẽo, anh Hoàng ngất lịm trong nỗi đau tột cùng. Không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ.

Ngày 1/6, căn nhà cấp bốn của gia đình ông Nguyễn Văn Hậu, trú tại xóm 9, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), bao trùm không khí tang thương. Anh em, họ hàng xót xa tới tiễn biệt người quá cố. Tiếng khóc than, uất nghẹn của anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1990, con út ông Hậu) bên linh cữu vợ, con càng khiến ngôi nhà nhỏ thêm ngột ngạt.

Chồng ngất lịm bên linh cữu vợ con ảnh 1 Nỗi đau của gia đình anh Hoàng.

“Sao các con lại bỏ bố mà đi, sao ba mẹ con không ở lại với bố? Bố phải sống thế nào khi thiếu mọi người đây?...”, nấc nghẹn nỗi đau tột cùng, anh Hoàng ngất lịm trong khói hương nghi ngút. Người dân có mặt trong lễ tang không ai cầm được nước mắt. Nỗi đau mà anh Hoàng gánh chịu là quá lớn.

Chồng ngất lịm bên linh cữu vợ con ảnh 2 Căn nhà nhỏ bao tùm không khí tang thương, đau buồn.

Ông Hậu vẫn chưa tin chuyện đau buồn ngày hôm qua của gia đình con trai, tiếng điện thoại từ Hà Nội báo về như “sét đánh”, vợ chồng con bị tai nạn khiến con dâu Phạm Thị Huê (SN 1990), cùng cháu gái Nguyễn Phan Bảo Anh (4 tuổi) và một cháu bé 8 tháng tuổi đang trong bụng mẹ bị tử vong. Ngã quỵ giữa nhà, ông Hậu gắng gượng nói: “Ông bà ở nhà gắng gặt xong mấy sào lúa  rồi sắp xếp việc nhà cho bà ra chăm cháu. Rồi con dâu chuẩn bị sinh, mấy con gà ông bà chăm bẵm bấy lâu cũng đưa ra để tẩm bổ. Thế mà người thân ngoài đó gọi về... ông bà chết lặng khi nghe tin...”.

Chồng ngất lịm bên linh cữu vợ con ảnh 3 Nước mắt đau thương tiễn người quá cố.

Được biết, ông Hậu có 4 người con, anh Hoàng là con út và là con trai duy nhất trong nhà. Lớn lên, Hoàng yêu và cưới Huê làm vợ. Năm 2015, vì cuộc sống nông thôn khó khăn, Hoàng xa vợ con để ra Hà Nội làm công nhân. Một năm sau, Hoàng xin được việc làm cho vợ nên đưa vợ con ra đoàn tụ. Thu nhập không khá giả gì nhưng gia đình nhỏ vẫn hạnh phúc, êm đềm trong căn phòng trọ. Niềm vui nhân đôi khi vợ mang bầu đứa con thứ 2, Hoàng làm việc chăm chỉ để có cuộc sống tốt, chào con ra đời.

Chồng ngất lịm bên linh cữu vợ con ảnh 4

“Ngày hôm qua (31/5), hai vợ chồng điều khiển xe máy đưa cháu Bảo Anh đi uống thuốc, sau đó tính đi mua món quà ngày 1/6 cho con. Đang trên đường đi mua quà cho con thì… Tại sao ông trời lại đối xử với gia đình tôi như thế...”, nói đoạn, Hoàng lại lịm đi.

Chồng ngất lịm bên linh cữu vợ con ảnh 5 Tiễn biệt người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau khi bị tai nạn tại Hà Nội, khoảng 19h (ngày 31/5), quan tài chở 3 mẹ con chị Huê về quê nhà. Tiếng khèn trống não nề vang lên trên đường xóm nhỏ. Màn đêm ở làng quê vốn dĩ yên bình như bị xé tan bởi tiếng khóc than. Chiều ngày 1/6, gia đình đã làm lễ mai táng, hàng trăm người dân tiễn đưa 3 nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước đó, vào khoảng khoảng 7h30 phút (ngày 31/5), anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1990), trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, (Nghệ An) chở vợ là chị Phạm Thị Huê (SN 1990) cùng con gái Nguyễn Phan Bảo A. (4 tuổi) đi trên đường phố. Thời điểm này, chị Huê đang mang bầu 8 tháng tuổi.

Khi đến gần cổng trường THPT Minh Khai, đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội) thì bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc xe tải. Vu tai nạn thương tâm khiến 3 mẹ con chị Huê tử vong, anh Hoàng bị xây xát nhẹ.  Cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với tài xế xe tải gây tai nạn là Bùi Tuấn Anh (SN 1992), trú tại huyện Phù Ninh, (Phú Thọ) để phục vụ công tác điều tra.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.