Chồng sát hại vợ trong bữa ăn trưa rồi phi tang thi thể xuống sông

Bị cáo Hải ra trước tòa lĩnh án. Ảnh: CB
Bị cáo Hải ra trước tòa lĩnh án. Ảnh: CB
TPO - Sau khi bóp cổ vợ, gã sát nhân tên Hải lấy rượu ra uống, sau đó lên gường ngủ, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày 22/3, TAND tỉnh Cao Bằng tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “giết người”, đồng thời tuyên phạt bị cáo: Triệu Văn Hải (SN 1976, trú tổ 13, phường Sông Hiến thành phố Cao Bằng) mức án chung thân.

Theo cáo trạng, trong quá trình chung sống vợ chồng Hải và Đặng Thị Hiếu (SN 1988) có nhiều bất đồng, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chiều 30/8/2018, sau khi ăn cơm trưa, hai người lại xảy ra cãi nhau, Hải dùng hai tay đẩy ngã vợ sau đó tiếp tục dùng chân đạp vào vùng ngực rồi hai tay bóp cổ. Khi thấy Hiếu bất động, Hải đưa thi thể vợ vào nhà tắm rồi lấy rượu ra uống đến say và đi ngủ.

Rạng sáng hôm sau, Hải cho thi thể vợ vào bao tải màu đen rồi chở đến cầu Sông Mãng vứt xuống sông Bằng Giang ở thành phố Cao Bằng. Sau đó, Hải chạy trốn khỏi địa phương, qua các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội và vào các tỉnh phía Nam ẩn náu.

Đến ngày 7/9/2018, khi đang ở nhà nghỉ tại phố Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, đối tượng Hải bị lực lượng công an bắt giữ.

MỚI - NÓNG