Chùm ảnh: Tết đến lưng trời

Chùm ảnh: Tết đến lưng trời
TPO - Cần Thơ những ngày gần Tết nắng vàng rực rỡ, nắng vừa độ chín trái cây vườn nhà và bung nở các loài hoa. Nắng ong vàng như rải mật làm cho không khí chuẩn bị đón Tết khắp nơi thêm rộn ràng, náo nức.

Chùm ảnh: Tết đến lưng trời

Tết này, nhiều nhà vườn đem được những cây quít trĩu quả trồng vào chậu. Có cây quýt gần chục mét chiều cao, đặt bên cổng nhà, trái chín vàng như treo lủng lẳng giữa trời

Chùm ảnh: Tết đến lưng trời ảnh 1

Chùm cau chín này được bán cho người mua về treo trên cửa nhà. Phong tục ĐBSCL: ba quả cau chín, mấy lá trầu quyệt vôi và một lá bùa treo lên trước cửa nhà để rước ông bà ông vải về ăn Tết. Treo quanh năm cho đến Tết năm sau thay mới

Chùm ảnh: Tết đến lưng trời ảnh 2

Và những cây hoa kiểng giá “trên trời”. Cây khế này của chị Nguyễn Kim Thoa ở ấp Bình Phó B, phường Long Tuyền (Bình Thủy, Cần Thơ) có đường kính 1,6m, được trưng bày tại chợ hoa Tết. Đây là gốc khế ngọt trồng đã hơn 80 năm, được gia đình chị Thoa cho vô chậu 6 năm nay, tỉa cành tạo dáng, đang kêu giá 35 triệu đồng

Chùm ảnh: Tết đến lưng trời ảnh 3

Nhưng “khủng” nhất là cây mai được kêu giá 1,2 tỷ đồng của anh Lê Tài ở phường Phú Thứ (Cái Răng, Cần Thơ) đặt ở đường Ngô Gia Tự (Ninh Kiều, Cần Thơ). Cây mai hơn trăm tuổi, có hai thân (cao 2,6m và 2m) dạng phu thê, đường kính gốc 0,65m, toàn thân sần sùi khác mai bình thường da trơn, nở hoa vàng 9 cánh. Theo anh Tài thì đây là cây “mai xù” hiếm có, anh mua được ở Tiền Giang cách nay hai năm. Tuy nhiên, giá 1,2 tỷ đồng thì vẻ đẹp cây mai này vẫn còn ở “lưng trời” đối với hầu hết người đi chợ hoa.

MỚI - NÓNG