Kỷ niệm của người thợ cắt tóc về nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Ít người biết tiệm cắt tóc nhỏ ở vùng quê là nơi nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đạp xe tới cắt tóc hàng tháng.

Đó là tiệm cắt tóc Thanh Phong do anh Nguyễn Thanh Phong (34 tuổi) làm chủ. Tiệm cắt tóc này nằm trên trục đường chính dẫn vào nhà nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (tên thân mật là bác Sáu Khải) ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Tiệm cắt tóc nhỏ nằm trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, phía trước là biển hiệu với dòng chữ “Nghệ thuật hớt tóc Thanh Phong” trên nền sắt hoen rỉ.

Kỷ niệm của người thợ cắt tóc về nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ảnh 1 Anh Nguyễn Thanh Phong khoe bức ảnh chụp chung với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

 Chia sẻ với phóng viên, anh Phong cho biết mình là người may mắn khi 4 năm nay được nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải chọn “mặt gửi vàng” tới đây cắt tóc hàng tháng.

 Anh Phong nhớ như in ngày đầu được cắt tóc cho bác Sáu Khải. Anh kể, một buổi sáng 4 năm trước, khi cửa tiệm chưa mở, anh nhận được 1 cuộc điện thoại báo có bác Sáu Khải đến cắt tóc.

 “Lúc đó tôi hồi hộp và có phần run sợ. 13 năm mở tiệm, tôi chỉ toàn cắt tóc cho bà con, công nhân làm việc ở xã Tân Thông Hội này. Có ai ngờ bác Sáu Khải chọn cửa tiệm nhỏ xíu của tôi để cắt tóc đâu”- anh Phong nhớ lại. 

 Anh kể tiếp, sau cuộc gọi báo tin có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đến cắt tóc, anh cùng vợ nhanh chóng ra mở cửa tiệm, lau chùi sạch sẽ để đón vị khách đặc biệt.

 “Ít phút sau bác Sáu đi chiếc xe đạp điện, diện bộ áo quần bà ba dừng trước cửa tiệm. Bác dựng xe ngay ngắn, chậm rãi bước vào quán. Lúc đó tôi nửa mừng, nữa lo. Tôi mời bác lên ghế ngồi, thấy tôi run quá bác nói: "con cứ cắt tóc bình thường cho bác như mọi người khác thôi”- anh Phong nhớ lại.

 Tuy nhiên, anh Phong cảm thấy hạnh phúc nhất là lần chụp chung tấm ảnh với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Kỷ niệm của người thợ cắt tóc về nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ảnh 2 Anh Phong xem bức ảnh chụp chung cùng bác Sáu Khải như báu vật và luôn bảo quản rất cẩn thận

 Chỉ tay lên tấm hình có khổ 60x40, được treo trang trọng trên tường của tiệm, anh Phong cho biết, đó là lần chụp hình cùng nguyên Thủ tướng vào lần thứ 3 ông đến tiệm.

 “Tôi còn nhớ lần thứ 3 bác Sáu đến cắt tóc, vẫn thần thái cũ, đi chiếc xe đạp điện, mặc bộ áo quần bà ba giản dị. Lần này bác đi cùng một anh cận vệ. Trong quá trình cắt tóc, bác liên tục hỏi han về hoàn cảnh gia đình tôi, cảm giác rất gần gũi”- anh Phong kể.

 Anh kể tiếp, ngay khi cắt tóc xong, anh đánh liều xin phép nguyên Thủ tướng chụp hình chung với mình.

 “Tôi vừa nói vừa run lắm, không ngờ bác Sáu cười và gật đầu”- anh Phong nói và cho biết rất vui mừng, liền chạy vào nhà lấy máy ảnh nhờ anh cận vệ chụp giùm.

 Cũng theo chủ tiệm cắt tóc này, tấm hình chụp chung được anh xem như báu vật. Sau khi đem rửa, anh để trong tủ kiếng, bảo quản rất cẩn thận.

 “Tôi in thành 2 tấm, một tấm đặt trong nhà. Một tấm khác đặt ngoài tiệm để lưu giữ kỷ niệm đẹp về vị cựu Thủ tướng vốn giản dị, chân thành và gần dân”- anh Phong xúc động nói.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG