Chuyến du lịch định mệnh

Ông Khuất Việt Hùng viếng đám tang các cô giáo.
Ông Khuất Việt Hùng viếng đám tang các cô giáo.
TP - Ba cô giáo trên chuyến xe đi du lịch định mệnh đã về nhà trong nước mắt người thân. 

Tối 19/6, thi thể ba cô giáo cùng sinh năm 1979, nạn nhân trong vụ tai nạn tại đèo Prenn là Lê Uyên Quỳnh, Lê Thị Thanh Liên và Nguyễn Thị Ngọc Dung đã được đưa về quê nhà tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Thầy giáo về hưu Lê Minh Tâm năm nay 66 tuổi, là bố của cô giáo Quỳnh nghẹn ngào: “Mấy đứa nhỏ lên chuyến xe của nhà xe Thanh Lịch sáng sớm 19/6 để đi du lịch Đà Lạt như một món quà sau một năm với trường với lớp. Tôi không ngờ chúng trở về như thế này”.

Sáng sớm 20/6, căn nhà nhỏ nằm bên đường Nguyễn Hội, TP Phan Thiết của gia đình cô giáo Lê Uyên Quỳnh chật kín người đến chia buồn. Rất đông trong số đó là giáo viên, học sinh trường THPT Phan Bội Châu, nơi cô giáo Quỳnh đã gắn bó gần chục năm nay.

“Cô giáo Quỳnh luôn là người được học sinh và đồng nghiệp yêu mến bởi bản tính hòa đồng, vui vẻ và hết lòng vì công việc”- cô giáo Yên, người dạy chung trường Phan Bội Châu lau nước mắt khi nói về đồng nghiệp.

Cô giáo Quỳnh và cô Lê Thị Thanh Liên cùng là bạn học cấp ba, cùng học sư phạm. Ra trường, cả hai cùng về dạy tại trường Phan Bội Châu, nay cả hai cô cùng mất trên chuyến du lịch định mệnh. Rơm rớm nước mắt, ông Lê Minh Tâm kể rằng đã qua tuổi 36 rồi nhưng Quỳnh vẫn chưa lập gia đình. “Tôi đốc thúc mãi,  nó nói  ít hôm nữa dẫn bạn trai ở Cần Thơ lên ra mắt bố mẹ và gia đình. Không ngờ…”.

Trong số 3 cô giáo bị nạn, cô Liên có gia cảnh hết sức khó khăn. Bản thân cô bị bệnh Lupus ban đỏ. Hai đứa con của cô, một cháu suy thận, một cháu bị tự kỷ. Tiền lương hàng tháng của cô giáo Liên đổ hết vào tiền thuốc cho cả ba mẹ con nên cuộc sống rất khó khăn.

 Nhiều năm liền cô không nghĩ đến việc đi du lịch, ngay cả khi nhà trường tổ chức cho giáo viên. Năm nay, được chồng khích lệ, cô Liên cùng bạn đi Đà Lạt và không ngờ đây lại là chuyến đi cuối cùng. Cùng bị nạn, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Dung để lại hai con nhỏ, đi cùng trên chuyến xe. 

Nhận được tin con gái của mình gặp nạn, mẹ của cô giáo Dung ngã quỵ rồi bị gãy tay.  Trong số 4 cô giáo của Trường THPT Phan Bội Châu cùng đi Đà Lạt trên chuyến xe này, chỉ có cô giáo Võ Thị Thanh Thủy may mắn thoát chết. Cô Thủy ngồi phía bên phải chiếc xe khách 86B-007.25. Ngồi sát cô Thủy là hai cháu nhỏ con của cô Dung.

Trưa 20/6, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến thăm động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân không may bị TNGT. Ông Khuất Việt Hùng cũng đã trao 5 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng cho các nạn nhân bị thương. Ngoài ra, Bộ GTVT cũng trao 5 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng với người bị thương. Đại diện Cty Bảo hiểm PJICO (doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho xe Lê Mỹ) tạm ứng bồi thường lần đầu cho những hành khách bị thiệt mạng 20 triệu đồng/người và 5 triệu đồng/người cho các trường hợp bị thương.

MỚI - NÓNG