Chuyện thường ngày của công an đảo...

Chuyện thường ngày của công an đảo...
Dù còn nhiều khó khăn, dù phải mất cả ngày đường mới đến được nơi dân ở, nhưng các đồng chí công an huyện Cát Hải, Hải Phòng vẫn luôn cố gắng, vì nhân dân phục vụ.

Đang ngồi phòng trực ban chờ đồng chí lãnh đạo công an huyện Cát Hải, Hải Phòng, tiếng chuông điện thoại liên tục đổ dồn... Hỏi chuyện mới biết là người dân đi đường phát hiện ra... đá lở liền gọi cho công an...

“Trong những ngày cơn bão số 2 vừa quét qua miền Bắc, đá lở, bè cá trôi... thậm chí lụt quá mắc kẹt, tóm lại tất tần tật những gì khó khăn gặp phải người dân trên đảo đều gọi... công an”.

Vất vả nhất là quản lý địa bàn, bám sát cuộc sống người dân, bởi đảo Cát Bà có cả nghìn tàu, thuyền, bè lồng nuôi thủy sản qua lại, đánh bắt... thủy sản.

Người dân tứ xứ đến làm ăn, du lịch... nhưng có những cư dân khá đặc biệt bởi họ không có lấy một tấc đất cắm dùi. Cả cuộc đời họ sống lênh đênh trên những chiếc thuyền nan mong manh... nên việc rà soát nhân hộ khẩu để cho các trẻ em đến tuổi được đến trường rất khó khăn...

Đến với dân mất cả ngày đường

Thiếu tá Bùi Công Bằng, Đội trưởng Đội phụ trách xã kể, Cát Hải có 9 xã nằm sâu trong núi, trong rừng như Việt Hải, Trân Châu... muốn đến được cũng phải băng đèo, lội suối, cắt rừng hoặc chèo thuyền nan trên biển cả ngày trời mới tới dân.

Thiếu tá Bằng đã có thâm niên 8 năm nằm xã Việt Hải, sâu trong rừng Cát Bà. Nhà ngay thị trấn Cát Bà nhưng mỗi lần được về nhà là anh Bằng phải đi bằng rừng khá lâu nếu không muốn chèo thuyền về bằng đường biển...

Đối với việc phá án của công an đảo khó khăn nhất là đa số “mờ tịt” về đối tượng, hiện trường... khiến công tác điều tra vô cùng khó khăn. Điều tra viên Vũ Xuân Bảo kể lại vụ án mà lực lượng công an hầu như phải “mò kim đáy bể”.

Ngày 19/8/2003, một đối tượng vờ thuê anh Trần Văn Tuấn, trú tại Lán Bè, quận Lê Chân, hành nghề lái xe ôm chở ra Cát Bà rồi dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu anh cướp đi xe máy cùng giấy tờ tại khu vực Vườn quốc gia Cát Bà, trốn thoát không để lại dấu vết...

Toàn lực lượng công an huyện đảo phải căng ra chặn đường đón lõng, mũi chặn đường thủy, mũi truy theo đường bộ, cùng lúc một mũi đi ngược lại từ hướng Hải Phòng... Sau 2 giờ gây án, hung thủ Nguyễn Mạnh Hùng cùng toàn bộ tang vật đã  sa lưới ngay khi vừa bước chân lên khỏi bến phà Đình Vũ...

Tỷ lệ điều tra phá án của công an huyện đảo Cát Hải đến 85%, riêng trọng án đạt đến 100%, bắt hàng trăm đối tượng truy nã đã ra đảo ẩn nấp, trốn tránh pháp luật, đặc biệt hàng chục đường dây tổ chức vượt biên trái phép bằng đường biển đã bị bắt giữ...

MỚI - NÓNG