Chuyến trở lại Khánh Sơn đầy nước mắt và nụ cười

TPO - Sau 22 năm xảy ra tai nạn rơi máy bay ở "Thung lũng ma" Ô Kha, Annette Herfkens - người sống sót duy nhất, đã đưa con gái trở lại huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) thăm ân nhân của mình.
Chuyến trở lại Khánh Sơn đầy nước mắt và nụ cười ảnh 1

Bà Annette và con gái Joosie Lupa, 17 tuổi

Chuyến trở lại Khánh Sơn đầy nước mắt và nụ cười ảnh 2 Bà Annette tại bệnh viện ở Singapore, cuối tháng 11/1992. Ảnh tư liệu
Chuyến trở lại Khánh Sơn đầy nước mắt và nụ cười ảnh 3 Khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn máy bay ở thung lũng Ô Kha. Ảnh tư liệu
Chuyến trở lại Khánh Sơn đầy nước mắt và nụ cười ảnh 4 Phần đầu của chiếc Yak40 VN-A449 bị nạn. Ảnh tư liệu
Chuyến trở lại Khánh Sơn đầy nước mắt và nụ cười ảnh 5 Bà Annette vui mừng gặp lại Thượng tá Phạm Hồng Sơn, Phó Trưởng Công an Khánh Sơn. Năm 1992 ông Sơn là Đội trưởng An ninh của Công an Khánh Sơn, tích cực tham gia cứu hộ vụ tai nạn máy bay ngày 14/11/1992
Chuyến trở lại Khánh Sơn đầy nước mắt và nụ cười ảnh 6 Ngày 21/11/1992, ông Cao Văn Hạnh, Trưởng công an xã Sơn Trung là người đầu tiên phát hiện Annette còn sống. Năm 2006, Annette lần đầu tiên trở lại Khánh Sơn, lên tận nơi máy bay rơi ở thung lũng Ô Kha, ông Hạnh là người dẫn đường cho Annette. Ảnh: Ông Hạnh (ngồi sau) trên đường dẫn bà Annette trở lại Ô Kha, năm 2006
Chuyến trở lại Khánh Sơn đầy nước mắt và nụ cười ảnh 7 Gặp lại ông Hạnh, năm nay đã 55 tuổi, Annette tặng ông cuốn sách 192 hours giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh 
Chuyến trở lại Khánh Sơn đầy nước mắt và nụ cười ảnh 8 Tình cờ trong một quán cà phê ở xã Sơn Trung, Annette gặp lại ông Hoàng Trọng Những, một trong 4 người cáng võng bà Annette từ Ô Kha xuống chân núi, từ mờ sáng ngày 22/11/1992 đến trưa cùng ngày. “Đang võng thì bà đòi hút thuốc, chúng tôi lấy thuốc lá Mallboro cho bà ấy hút”, Annett vui vẻ nghe ông Những thuật lại chuyến khiêng bà xuống núi
Chuyến trở lại Khánh Sơn đầy nước mắt và nụ cười ảnh 9 Tại Bệnh viện huyện Khánh Sơn, các y tá Nguyễn Thị Kim Kỳ và Mai Thị Minh Châu trực tiếp rửa vết thương, chăm sóc Annett. Ảnh: Annette vui mừng khi gặp lại bà Kỳ, nay đã nghỉ hưu Annett tặng sách cho bà Kỳ và bà Châu
Chuyến trở lại Khánh Sơn đầy nước mắt và nụ cười ảnh 10 Annett tặng sách cho bà Kỳ và bà Châu
Chuyến trở lại Khánh Sơn đầy nước mắt và nụ cười ảnh 11 Annette khoe với bà Kỳ và bà Châu sẹo của những vết thương, vết vắt cắn năm nào
Chuyến trở lại Khánh Sơn đầy nước mắt và nụ cười ảnh 12 Ngày 13/8, cùng Annette lên Khánh Sơn có bà Nguyễn Thị Lan, vợ cố cơ trưởng máy bay MI-8 Nguyễn Quang Vinh, bà Hồ Thu Thủy, vợ cố cơ trưởng máy bay YAK40 Lưu Công Lương, bà Bùi Thị Miến, vợ cố nhân viên hàng không máy bay MI-8 Mai Văn Tăng. Ảnh: Bà Nguyễn Thị Lan nhìn lên núi Ô Kha, nơi chồng bà đã hy sinh
Chuyến trở lại Khánh Sơn đầy nước mắt và nụ cười ảnh 13 Bà Hồ Thu Thủy và bà Annette giới thiệu trang facebook của nhau 
Chuyến trở lại Khánh Sơn đầy nước mắt và nụ cười ảnh 14 Người thân của các nạn nhân chuyến bay MI-8 cùng bàn chuyến lên nơi người thân của họ hy sinh, trong một ngày gần nhất 
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.