Chuyện về những người thoát chết vụ tai nạn ở Bình Thuận

Các phương tiện bị thiêu rụi.
Các phương tiện bị thiêu rụi.
TP - 12 người chết, 40 người bị thương, trong đó nhiều nạn nhân bị cháy thành than không thể nhận diện. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe khách xảy ra vào rạng sáng 22/5 trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận được xem là thảm khốc.

Ba người thoát thân từ đám cháy dữ dội

Đến chiều 22/5, những người chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc vào sáng cùng ngày vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại giây phút hỗn loạn lúc hai chiếc xe khách lao vào nhau rồi cháy ngùn ngụt, hàng chục người hoảng loạn la hét phá cửa kính tháo chạy ra ngoài.

Ngồi trước cửa tiệm bán đồ ăn của mình nhìn lại dấu vết hiện trường, ông Lê Hùng Bỉnh (47 tuổi) cho biết, khoảng hơn 4 giờ sáng, tôi đang nấu nước lèo để chuẩn bị bán đồ ăn sáng thì nghe tiếng động mạnh ngoài cửa, nhìn ra thì thấy xe khách đang bốc cháy dữ dội. “Tôi quay ra nhìn thì chiếc xe khách biển số 51B - 11.224 đang bốc cháy và chạy thẳng về hướng của mình, không thấy tài xế đâu. Vừa dừng lại thì xe này nổ lớn rồi cháy lan sang xe khách biển số 38N-5577, chiếc xe này nằm quay ngang trên đường. Trong tích tắc, chiếc xe tải chạy hướng TPHCM đi Bình Thuận lao đến, đâm vào hông xe khách 38N rồi cũng bốc cháy”, ông Bỉnh thuật lại.

Theo ông Bỉnh, ba người khách trên xe 51B may mắn đập cửa kính lao ra ngoài chạy vào nhà trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ hai xe khách. “Lửa cháy lớn quá táp cả vào nhà, tôi chỉ kịp cúp cầu dao điện rồi chạy ra ngoài, khi trở lại cầu dao đã bị chảy nhựa. Nhiều tiếng nổ lốp phát ra, mảnh kính bay loạn xạ vào quán và rơi trên mái tôn. Nhiều người la hét phá cửa kính lao ra ngoài chạy vào các hàng quán, nhà dân bên đường”, ông Bỉnh kể tiếp. Theo ông Bỉnh, ngay sau khi xảy ra tai nạn ông gọi điện báo cơ quan chức năng nhưng mất hơn 40 phút sau xe cứu hỏa mới đến hiện trường, lúc này hai chiếc xe gần như đã bị cháy rụi.

Còn chị Thái Thị Hồng Nguyên (nhân viên quán cà phê sát hiện trường) cho biết, nghe nhiều tiếng nổ và tiếng mảnh vỡ kính văng lên mái nhà nên chạy ra xem thì thấy lửa cháy ngùn ngụt. “Thấy người ta mắc kẹt trong đám lửa la hét, nhiều người tìm cách cứu mà không thể được. Có người đàn ông thoát khỏi đám cháy lết vào lề đường, mọi người chạy đến định đưa đi cấp cứu thì người này kêu lạnh quá rồi gục chết bên đường. Cảnh tượng lúc đó thật thảm khốc”, chị Nguyên nói.

Chuyện về những người thoát chết vụ tai nạn ở Bình Thuận ảnh 1

Bà Lê Thị Loan (56 tuổi, quê Hà Tĩnh) kể lại thời khắc bị nạn.

Sống sót sau vụ tai nạn, bà Lê Thị Loan (56 tuổi, quê Hà Tĩnh) kể lại: “Lúc đó tôi vẫn còn thức, đang nằm nhìn ra đường thì bỗng có tiếng va đập mạnh, tôi văng khỏi giường, chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt quá hoảng loạn tôi ngất đi, khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện”. Còn hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Huệ và Nguyễn Thị Thanh Hoa (quê Hà Tĩnh) đang điều trị tại Bệnh viện Hàm Thuận Nam vẫn đang hoảng loạn. Chị Hoa cho biết: “Tôi đang ngủ thì giật mình rơi từ trên giường xuống sàn xe, nhiều đồ đạc trên cao rơi xuống, chiếc xe bốc cháy dữ dội, tôi hoảng loạn chạy theo đám đông tìm cách ra ngoài”- chị Hoa, khóc nói.

Nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, anh Nguyễn Hưng Tuấn phụ xe  khách cho biết, khoảng 1h sáng 22/5 xe xuất phát tại khu vực chợ đầu mối Thủ Đức, TPHCM. Lúc anh đang nằm ngủ ở cuối xe thì bị va đập mạnh và được người dân phá cửa kính cứu thoát. Anh Hưng cho biết, người điều khiển xe từ lúc xuất phát đến khi xe bị nạn là tài xế Trần Công Định (quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tử vong, 3 người của nhà xe bị thương.

Ngồi lặng lẽ ở góc sân trước nhà đại thể Bệnh viện Hàm Thuận Nam, nơi lưu giữ xác các nạn nhân, ông Võ Mến (nhà ở huyện Đức Linh, Bình Thuận) cho biết, trong số đó có hai người thân của mình. Người chị  ruột là bà Võ Thị Xuân, chị dâu là bà Lê Thị Danh. Hai người đi từ Quảng Ngãi vào TPHCM để  thăm con và chữa bệnh. “Nghe tin dữ, tôi gọi điện thoại cho chị nhưng không có ai nghe máy, sau đó cơ quan chức năng tìm được điện thoại trên xe khách”, ông Mến nói.

Chuyện về những người thoát chết vụ tai nạn ở Bình Thuận ảnh 2

Ông Mến đau đớn khi hai người chị của mình gặp nạn trên đường đi thăm con.

Khẩn trương điều tra, giám định ADN

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, khoảng 4h15 sáng 22/5, ô tô khách mang biển số 38N-5577 lưu thông theo hướng TPHCM đi Hà Nội tông trực diện vào xe khách mang biển số 51N-11.224 khiến cả 2 xe bốc cháy. Ngoài ra còn xe tải cũng va chạm và bốc cháy ngay sau đó. Hậu quả, 12 người chết, 40 người bị thương, hai chiếc xe khách bị cháy hoàn toàn, xe tải bị cháy phần đầu.

Trong số các nạn nhân tử vong, có nhiều người bị cháy toàn thân không thể nhận dạng. Lực lượng chức năng đã cử một đoàn pháp y từ Hà Nội vào để khẩn trương giám định ADN trước khi bàn giao cho thân nhân, nhằm tránh sai sót đáng tiếc. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký công điện khẩn yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương điều tra rõ vụ việc, xác minh nguyên nhân. Đồng thời điều tra làm rõ trách nhiệm của chủ doanh nghiệp có hay không việc buông lỏng quản lý phương tiện, tài xế để xảy ra vụ tai nạn thảm khốc trên.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về vụ tai nạn, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm giám định ADN công bố cho người thân các nạn nhân. Ông Thọ đề nghị Tổng cục đường bộ làm việc với các sở ngành liên quan, thường trực tại địa phương để xử lý vụ việc, sớm làm rõ nguyên nhân. “Phải rà soát lại việc đăng kiểm phương tiện, rà soát thiết bị kiểm soát hành trình phương tiện gây tai nạn và biển báo giao thông trên tuyến đường xảy ra tai nạn để điều tra làm rõ vụ việc. Giao Tổng cục đường bộ trong tuần tới phải rà soát để lắp dải phân cách mềm nhằm hạn chế tai nạn xảy ra”- ông Thọ chỉ đạo.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, trước mắt tỉnh và các đơn vị khác đã thăm hỏi, động viên các nạn nhân và đề nghị tiếp tục cứu chữa, quan tâm đặc biệt đến các bệnh nhân trong vụ tai nạn. Ứng xử phù hợp, tiếp đón chu đáo với nạn nhân và người thân nạn nhân để vơi đi nỗi đau rất lớn của người nhà nạn nhân. Đề nghị cơ quan chức năng xác minh các phương tiện, người điều khiển phương tiện có đủ điều kiện tham gia giao thông hay không.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, đoạn đường xảy ra vụ tai nạn thảm khốc này cũng là nơi vào năm 2015 xảy ra hai vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 13 người chết, 9 người bị thương. Mới đây, nơi đây cũng xảy ra một vụ tai nạn khác khiến 2 người chết. Đây là tuyến đường cong nguy hiểm nhưng không có dải phân cách.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.