Chiều tối 19/8, anh Nguyễn Thành Tuyển, chồng chị
Nguyễn Thị Phượng, thông báo cho PV tin buồn này. Anh Tuyển cho biết trước khi mất chị Phượng rất yếu, ăn bao nhiêu nôn ra hết, chỉ còn khoảng 40kg.
“Khoảng 9 giờ sáng nay, trong lúc tôi đi làm, Phượng có gọi cho tôi bảo ngủ không được và cảm thấy khó thở. Tôi liền chạy về lấy thuốc cho Phượng uống và nấu cháo cho Phượng ăn. Sau đó, Phượng thiếp ngủ rồi ngủ luôn…,” anh Tuyển buồn bã kể.
Anh Tuyển nói có thể chị Phượng mất do gặp vấn đề về dạ dày. Lúc lên TP.HCM nội soi, anh Tuyển có thấy nhiều vết đốm trên dạ dày của chị Phượng.
Theo anh Tuyển, sự ra đi của người vợ thân yêu quá đột ngột khiến anh cũng như người thân trong gia đình không thể ngờ tới. Vì trước nay, dù bị bệnh dạ dày nhưng anh và vợ vẫn đều đặn khám tại một bệnh viện lớn tại TP.HCM và tiến triển sức khỏe rất tốt, các nếp nhăn trên mặt cũng giảm nhiều so với trước đây.
Tuy nhiên, trong tháng 8/2015 do bệnh tiến triển theo chiều hướng phức tạp nên hai vợ chồng đã 3 lần lên TP.HCM để điều trị. “Nhưng chiều nay, vợ tôi lại đột ngột ra đi khiến chúng tôi hụt hẫng và đau xót vô cùng”, anh Tuyển nói.